
Diego, ở Atletico Madrid có 2 Diego. Một người là linh hồn trong lối chơi của đội bóng và may mắn cho Atletico là Wolfsburg đang có ý định sẽ bán đứt anh cho họ. Còn một người kia cũng là linh hồn của đội bóng, nhưng không phải khi ra sân mà là khi khơi lại tinh thần cho CLB. Đó là HLV Diego Simeone, người mới nhưng thật ra không mới.
Simeone từng khoác áo Atletico trong hai thời kỳ, 1994-1997 và 2003-2005. Cả hai thời kỳ ấy ông đều để lại những dấu ấn nhất định, nhưng có một điều đặc biệt là Simeone chưa bao giờ được nếm trải một chiến thắng trong trận derby thành Madrid với Real. Đó là một giấc mơ dài với Simeone và cũng là của Atletico trong thế kỷ này. Từ khi thời đại chuyển mình sang một thiên niên kỷ mới tới nay, Atletico cũng chưa bao giờ là kẻ thắng cuộc derby thủ đô.
Giấc mơ dài vẫn luôn là giấc mơ ám ảnh người ta nhất. Atletico không phải đội bóng nghèo hèn gì để không thể vươn tới tầm của Real. Chẳng qua là họ chưa gặp thời, chưa gặp người và chưa có một đường đi đúng đắn để trở thành một CLB vĩ đại mà thôi.
2. “La Liga vẫn là của chúng ta”, tờ ABC, vốn thân Real vẫn tự tin nhận định như thế. Đúng là ở thế hơn Barca 4 điểm, khi giải đấu chỉ còn 7 vòng nữa thì việc khẳng định như thế là hợp lý. Đơn giản, vì Real vẫn nắm quyền tự quyết chứ không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai đó. Nhưng quyền tự quyết đó là gì? Là phải thắng tất cả những trận còn lại, trừ trận El Clasico, mà trước mắt là derby thành Madrid.

Ngay từ đầu mùa, trong kế hoạch 9 điểm của Mourinho, có một điểm quan trọng là “phải dẫn điểm Barca trước trận El Clasico”. Đó là một tính toán đúng. Mourinho biết mình-biết người và ông biết là để thắng Barca hoàn toàn không dễ. Thế nên những pha tăng tốc trước El Clasico là để chuẩn bị cho một thất bại có thể xảy ra. Xác định trước thất bại để chuẩn bị cho nó là một hành động khôn ngoan, dù thực tế không phải là hành động anh hùng. Đã nghĩ đến thất bại tất sẽ thất bại chứ đừng nói đến chuyện xác định trước có thể sẽ thất bại.
Nhưng Real đang tụt dốc chứ không phải tăng tốc. Khoảng cách từ 10 điểm xuống 4 điểm là một mối nguy trước thềm derby. Giữ lấy nó không phải dễ, nhất là khi trước mặt họ đêm nay là một Atletico đầy khát vọng vươn mình. Giấc mơ lật đổ sự thống trị của Barca và Real có thể sẽ lại thành hư không vì khát vọng đó. Và giấc mơ ấy cũng đủ dài lắm rồi, đủ để thành ám ảnh.
3. Giữa Real và chức vô địch La Liga mùa này không phải là Barca mà là Diego Simeone. Cả đời cầu thủ ở La Liga, Simeone từng thắng Real một lần, khi ông ở Sevilla, đúng dịp Giáng sinh năm 1992. Chắc giờ nghĩ đến nó, Simeone vẫn còn mỉm cười.
Mùa Chúa phục sinh, Real mong trở lại như một kẻ thống trị La Liga còn Atletico mong trở thành đối trọng lớn với cả Real lẫn Barca tại TBN. Trận cầu đêm nay, sự hồi sinh của kẻ này sẽ có thể là cây búa đập tan giấc mơ của kẻ còn lại. Phục sinh cho ai đây?
Giấc mơ dài và ám ảnh sẽ khiến kẻ mộng mơ tập trung về phía nó như một mục tiêu lớn. Giấc mơ của Simeone dài và ám ảnh hơn giấc mơ của Real rất nhiều vì ít ra nó cũng khởi đi từ năm 1994 xa xôi. Ông chưa từng thắng trận derby trong cương vị cầu thủ. Nhưng hôm nay, ông là HLV. Biết đâu chừng, đó có thể là tiền đề của một sự Phục sinh?
Bongdaplus.vn