
Vào thời điểm trận đấu giữa Barca và Getafe kết thúc, hậu vệ trái của Barca, Eric Abidal, đang trong phòng mổ để các bác sỹ thực hiện ca cấy ghép gan cho anh. Và trong buổi họp báo sau trận, HLV Guardiola đã quyết định dành tặng chiến thắng cho cầu thủ người Pháp, với hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
"Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng khi có thể dành tặng chiến thắng hôm nay cho Abidal và người anh em họ Gerard của anh ấy (Gerard là người đã tình nguyện hiến gan)", Guardiola nói. "Đây là một ngày rất đặc biệt, bởi chúng tôi biết rằng anh ấy đang được phẫu thuật vào thời điểm trận đấu diễn ra".
Về trận đấu với Getafe, Guardiola tỏ ra tuyệt đối hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt khi đối thủ của họ đến Nou Camp với mục tiêu duy nhất là kiếm được một trận hòa không bàn thắng.
"Tôi đặc biệt hài lòng, bởi chơi với một đội bóng phòng ngự kiểu ấy chẳng bao giờ là dễ dàng", vị HLV 41 tuổi phân tích. "Chúng tôi đã nhập cuộc một cách bình tĩnh, ghi bàn từ sớm, và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn… Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Rất khó để tấn công một đội bóng phòng ngự với 9 người như Getafe".
Với chiến thắng trước Getafe, Barca đã thu hẹp cách biệt với Real Madrid xuống chỉ còn 1 điểm. Và nếu đội bóng áo Trắng không thể đánh bại được Atletico trong trận derby Madrid sẽ diễn ra vào đêm nay, khoảng cách sẽ chỉ còn tối đa 2 điểm. Tuy nhiên, Guardiola cho rằng giờ không phải là lúc ông nghĩ tới trận derby, mà là tới trận đấu với Levante cuối tuần này.
"Chúng tôi đang có phong độ tốt, và cần phải tập trung vào những nhiệm vụ của mình", ông cho biết. "Chúng tôi phải bắt đầu nghĩ về những trận đấu khó khăn trên sân khách sắp tới, chẳng hạn như các trận đấu với Levante và Rayo. Hai trận đấu này sẽ quyết định thành bại của chúng tôi ở Liga mùa này".
Cuối buổi họp báo, Guardiola đã dành những lời hết sức tốt đẹp cho Carles Puyol, người sẽ bước sang tuổi 34 vào thứ Sáu này. "Không chỉ có thể lực tuyệt vời, Puyol còn biết "chơi bóng". Anh ấy sống vì bóng đá, và luôn giữ mình rất tốt. Mỗi buổi tập đều được anh ấy nhìn nhận như là buổi cuối cùng, trong khi mỗi khi ra sân, anh ấy luôn chơi với tinh thần của trận đấu đầu tiên. Tôi rất hài lòng với anh ấy, đặc biệt sau những gì đã diễn ra vào năm ngoái. Thật tuyệt khi biết rằng chúng tôi có thể kéo dài sự nghiệp của Puyol; điều đó tốt cho cả anh ấy lẫn Barca".
"Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng khi có thể dành tặng chiến thắng hôm nay cho Abidal và người anh em họ Gerard của anh ấy (Gerard là người đã tình nguyện hiến gan)", Guardiola nói. "Đây là một ngày rất đặc biệt, bởi chúng tôi biết rằng anh ấy đang được phẫu thuật vào thời điểm trận đấu diễn ra".
Về trận đấu với Getafe, Guardiola tỏ ra tuyệt đối hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt khi đối thủ của họ đến Nou Camp với mục tiêu duy nhất là kiếm được một trận hòa không bàn thắng.
"Tôi đặc biệt hài lòng, bởi chơi với một đội bóng phòng ngự kiểu ấy chẳng bao giờ là dễ dàng", vị HLV 41 tuổi phân tích. "Chúng tôi đã nhập cuộc một cách bình tĩnh, ghi bàn từ sớm, và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn… Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Rất khó để tấn công một đội bóng phòng ngự với 9 người như Getafe".
Với chiến thắng trước Getafe, Barca đã thu hẹp cách biệt với Real Madrid xuống chỉ còn 1 điểm. Và nếu đội bóng áo Trắng không thể đánh bại được Atletico trong trận derby Madrid sẽ diễn ra vào đêm nay, khoảng cách sẽ chỉ còn tối đa 2 điểm. Tuy nhiên, Guardiola cho rằng giờ không phải là lúc ông nghĩ tới trận derby, mà là tới trận đấu với Levante cuối tuần này.
"Chúng tôi đang có phong độ tốt, và cần phải tập trung vào những nhiệm vụ của mình", ông cho biết. "Chúng tôi phải bắt đầu nghĩ về những trận đấu khó khăn trên sân khách sắp tới, chẳng hạn như các trận đấu với Levante và Rayo. Hai trận đấu này sẽ quyết định thành bại của chúng tôi ở Liga mùa này".
Cuối buổi họp báo, Guardiola đã dành những lời hết sức tốt đẹp cho Carles Puyol, người sẽ bước sang tuổi 34 vào thứ Sáu này. "Không chỉ có thể lực tuyệt vời, Puyol còn biết "chơi bóng". Anh ấy sống vì bóng đá, và luôn giữ mình rất tốt. Mỗi buổi tập đều được anh ấy nhìn nhận như là buổi cuối cùng, trong khi mỗi khi ra sân, anh ấy luôn chơi với tinh thần của trận đấu đầu tiên. Tôi rất hài lòng với anh ấy, đặc biệt sau những gì đã diễn ra vào năm ngoái. Thật tuyệt khi biết rằng chúng tôi có thể kéo dài sự nghiệp của Puyol; điều đó tốt cho cả anh ấy lẫn Barca".
XEM THÊM:
bongdaplus.vn