
Modric sang Real gây ra "hiệu ứng domino" trên TTCN
Đội đang chịu nhiều ảnh hưởng nhất lúc này chính là Tottenham. Sự ra đi của tiền vệ nhạc trường người Croatia đang làm cho nội bộ của Spurs rối tung khi mà NHM đòi hỏi BLĐ sớm bổ sung nhân sự.
Những ngày qua, đội ngũ tuyển trạch viên của Spurs đang mở hết công suất lùng sục, rồi đàm phán với các đối tác hòng sớm đưa về White Hart Lane một cầu thủ đẳng cấp.

Dzagoev (trái)
Trong diễn biến mới nhất, sau khi Shakhtar Donetsk từ chối đề nghị chuyển nhượng tiền vệ Willian với mức giá 12 triệu bảng, Tottenham bất ngờ chuyển sang mục tiêu Alan Dzagoev
Tottenham muốn có gôi sao người Nga đang thi đấu cho CSKA Moscow là chuyện chẳng có gì lạ. Song điều Spurs khiến tất cả ngạc nhiên chính là thái độ tiếp cận của họ với cách trả giá “bừa bãi”. Tờ Daily Mail cho hay, BLĐ đội bóng này tuyên bố sẵn sàng trả cho đội bóng Nga 25 triệu bảng, mức phí cao gấp rưỡi Kagawa (Man United) và Santi Cazorla (Arsenal).

Van der Vaart
Xuất phát từ sự “phá giá” của Tottenham, rất có thể những thươmg vụ đã và đang đàm phán ở những ngày cuối của TTCN mùa Hè có thể sẽ đảo lộn. Chẳng hạn, Man City sẽ khó khăn hơn trong thương vụ De Rossi của Roma, tiền vệ vốn đẳng cấp và tên tuổi hơn Dzagoev. Hay như vụ Javi Martinez tới Bayern và Man City…
Việc ra đi của Luka Modric không chỉ khiến Tottenham phải lo tìm người, mà đội bóng này còn đứng trước nguy cơ mất người. Theo tiết lộ, tiền vệ van der Vaart đang tỏ ra thất vọng với cuộc sống tại đội bóng thành London, khi bày tỏ muốn được ra đi. Rất có thể, tiền vệ Hà Lan sẽ trở lại đội bóng cũ Hamburg với phí chuyển nhượng 9 triệu bảng.

Kaka
Không chỉ có Kaka bị ảnh hưởng, Khedira, Lass Diara, thậm chí cả Mesut Oezil ít nhiều cũng bị ảnh hưởng…