
Lời xin lỗi của Mourinho với Vilanova đến quá muộn!
Cầu thủ người Brazil từ chối từ chối nói về mối hiềm khích có thể xảy ra giữa các thành viên Barca và Real Madrid trong mùa giải sắp tới.
“Chúng tôi luôn cố gắng giữ tập trung đối với công việc của mình. Chúng tôi không thể làm gì với những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi”, Alves phát biểu đầy ngụ ý.
Như đã biết, trong trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha mùa trước, ở những phút cuối cùng, bầu không khí trên sân hết sức căng thẳng suýt dẫn đến đổ vỡ khi HLV Mourinho của Real bất ngờ từ phía sau móc mắt trợ lý Vilanova của Barca trong một vụ lộn xộn.
Phải mất gần 1 năm, Mourinho mới công khai thừa nhận: "Đáng ra tôi không nên làm chuyện đó. Nhưng tôi không phải là tên ngốc để không biết mình đã là gì, thật sự, tôi đã mất sự kiểm soát. Tôi đã làm việc rất nhiều với các cầu thủ của mình, tôi luôn yêu cầu họ phải kiểm soát xúc cảm, chỉ tập trung vào chơi bóng cho tốt. Rất tiếc, tôi lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn này".
Phát biểu được đưa ra chỉ 1 tuần trước khi hai đội gặp lại nhau cũng trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha 2012. Và lần này, Vilanova sẽ trực tiếp đối đầu Mourinho trên ghế chỉ đạo sau khi được bổ nhiệm thay Pep Guardiola.
Xem lại hành động móc mắt Vilanova của "Người đặc biệt"