Barca và Real muốn giành tài năng trẻ của Schalke
Phát biểu trên tờ Sport1.de, cầu thủ trẻ 18 tuổi này tiết lộ, đại diện của cả Barca và Real đã liên tục ve vãn anh trong những ngày qua, nhằm thuyết phục tới Tây Ban Nha.
“Hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha đang quan tâm tới tôi”, Draxler bật mí. “Tôi vẫn thường xem giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha trên tivi và biết rằng Real và Barca là hai đội bóng tuyệt vời”.
“Họ đã nói chuyện với đại diện của tôi và mời tôi tới Tây Ban Nha. Tôi rất vui vì điều này. Tuy nhiên, tôi vẫn còn hợp đồng dài hạn với Schalke và chưa muốn nghĩ tới chuyện thay đổi”, tuyển thủ Đức nói.
Draxler và HLV Magaath
Thi đấu ấn tượng trong màu áo Schalke mùa trước, Draxler đã được HLV Joachim Loew triệu tập vào danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2012. Tuy nhiên, sau đó bị loại để… tập trung thi lấy bằng tốt nghiệp cấp 3.
Trẻ trung, mạnh mẽ và khéo léo, Draxler mang những đặc điểm chung của rất nhiều tài năng trẻ Đức hiện tại như Marco Reus, Mario Goetze… là tư duy chiến thuật cực tốt, tự tin và bản lĩnh của một cầu thủ đẳng cấp.
Dễ hiểu, Draxler là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng lớn tại Bundesliga cũng như châu Âu, trong đó có Barca và Real.
Hiện hợp đồng của Draxler vẫn còn gần 4 năm, tới hết 30/6/2016. Tuy nhiên, trước sự theo đuổi với những lời hứa hẹn của hai ông lớn Tây Ban Nha, chẳng có gì đảm bảo cầu thủ này sẽ thực hiện hết hợp đồng với Schalke.