
Mourinho thừa nhận sai lầm khi móc mắt Vilanova
>>
>>
>>
>>
>>
Trong trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha 2011, Mourinho có hành vi rất đáng lên án khi tấn công Tito Vilanova - người lúc ấy vẫn còn là trợ lý của Pep Guardiola. Đó có thể xem là vụ scandal lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho tính đến nay.
Nhìn nhận lại quá khứ, Mourinho chia sẻ: "Đáng ra tôi không nên làm chuyện đó. Nhưng tôi không phải là tên ngốc để không biết mình đã là gì, thật sự, tôi đã mất sự kiểm soát. Tôi đã làm việc rất nhiều với các cầu thủ của mình, tôi luôn yêu cầu họ phải kiểm soát xúc cảm, chỉ tập trung vào chơi bóng cho tốt. Rất tiếc, tôi lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn này".
"Tito đã đúng khi nói rằng hình ảnh đó sẽ tồn tại mãi mãi. Điều quan trọng đó là một hình ảnh tiêu cực. Hiện tại, giữa tôi và ông ấy không còn khúc mắc gì. Sau sự cố nói trên, chúng tôi đã trở lại bình thường, vẫn chào hỏi nhau. Câu chuyện đã kết thúc và bây giờ tôi cần cố gắng để không xảy ra điều tương tự".
Nhìn nhận lại quá khứ, Mourinho chia sẻ: "Đáng ra tôi không nên làm chuyện đó. Nhưng tôi không phải là tên ngốc để không biết mình đã là gì, thật sự, tôi đã mất sự kiểm soát. Tôi đã làm việc rất nhiều với các cầu thủ của mình, tôi luôn yêu cầu họ phải kiểm soát xúc cảm, chỉ tập trung vào chơi bóng cho tốt. Rất tiếc, tôi lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn này".

"Tito đã đúng khi nói rằng hình ảnh đó sẽ tồn tại mãi mãi. Điều quan trọng đó là một hình ảnh tiêu cực. Hiện tại, giữa tôi và ông ấy không còn khúc mắc gì. Sau sự cố nói trên, chúng tôi đã trở lại bình thường, vẫn chào hỏi nhau. Câu chuyện đã kết thúc và bây giờ tôi cần cố gắng để không xảy ra điều tương tự".
Xem lại hành động móc mắt Vilanova của "Người đặc biệt"