
1. Người Barca có lẽ sẽ không bao giờ quên năm 1979. Đó là năm mà lò đào tạo La Masia ra đời và khởi đi từ đó, những lớp tài năng của Barca cũng lần lượt trình làng kế tiếp nhau, từ thế hệ đầu của Amor, Ferrer xuyên suốt qua thế hệ Guardiola, De La Pena cho tới thế hệ mới hôm nay của Cuenca, Tello… 33 năm không phải thời gian quá dài, nhất là đối với lịch sử một CLB lẫy lừng, nhưng lại đủ để thể hiện cái gạch nối kế tục để bổ sung truyền thống và lòng tự hào. Sự kế tục ấy thể hiện rất rõ ở chỗ những mùa bóng gần đây, Barca bắt đầu không còn phải dựa vào những cá nhân “ngoại lai” như ngày xưa nữa. Và nó cũng mới lần nữa thể hiện ở việc Tito Vilanova sẽ tiếp quản chiếc ghế của Guardiola trong dự án đường dài của Barca trên băng ghế huấn luyện. Việc chuyển giao quyền lực ấy khiến người ta bỗng nhớ đến câu nói của cựu chủ tịch Laporta mới đây thôi, rằng “Xavi sẽ là HLV tương lai của Barca và Guardiola sẽ thành chủ tịch CLB”.
2. La Liga 2011/12 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là bế mạc với chức vô địch thuộc về Real. Ngoài Cúp nhà Vua ra, Barca không còn mục tiêu nào để đua tranh danh hiệu của mùa bóng này. Ở tình thế ấy, Barca tiếp tục lao đến với các kỷ lục của mình mà cụ thể nhất là kỷ lục ghi bàn. Họ, với 104 bàn đã ghi được ở La Liga 2011/12 (chưa tính trận sáng nay), đang còn thua kỷ lục do chính mình tạo ra ở mùa 2008/09. Và việc vượt qua dấu mốc 105 bàn của thời kỳ Eto’o kia không quá khó. Như lệ thường, nó lại được đặt lên vai Messi trong cuộc đua Pichichi đầy tính so kè và hiếu thắng với Ronaldo của Real.
Người ta nói nhiều về Barca hôm nay về hội chứng phụ thuộc Messi nhưng có lẽ, Barca đang chủ động phụ thuộc Messi hơn là vô tình rơi vào tình thế ấy. Đơn giản, bóng đá hôm nay không chỉ là thành tích danh hiệu mà còn là thương hiệu. Messi là một thương hiệu của Barca, một thương hiệu La Masia. Trong khi đó, CR7 đang là một thương hiệu của Real. Mà đã là thương hiệu toàn cầu như thế, kiếm tiền tất nhiên rất dễ.
Song Messi đang kiệt sức và người Barca vẫn cố tình tảng lờ đi chuyện đó.
3.Với cường độ hoạt động như hiện nay, Messi rất dễ sẽ bước vào mùa giải sau với phong độ sa sút hơn hẳn so với chính mình. Messi không phải cỗ máy, anh cũng là con người và cần ngơi nghỉ. Trong khi đó, Barca lại đang ở giai đoạn những “La Masia” thế hệ thứ 3, tức thế hệ Puyol, Xavi…, đã bước vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Đây là lúc Barca cần sự kế tục nhất. Mà sự kế tục ấy có được là do những người trẻ phải được trao cơ hội, như cách Guardiola trao cho Xavi khi ông mới lên nắm quyền. Vậy mà Messi vẫn phải gồng gánh ở vào thời điểm này, thời điểm nên dành cho lớp trẻ.
Trong khi đó, Barca định chuẩn bị gì? Không phải sự kế tục như ngày nào mà họ đang nghĩ đến chuyện vung tiền mua về những ngôi sao mới. Điều đó đồng nghĩa với lối đá tiqui-taca sắp sửa bị khai tử bởi chỉ những người từ La Masia, thuộc về La Masia mới có thể vận hành tiqui-taca ăn ý nhất đúng như cách mà Guardiola nói “Cầu thủ trải qua lò La Masia khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại”.
Với việc Messi bị khai thác như hiện nay, Barca có thể thắng "Pichichi". Nhưng đó chỉ là thắng một trận đánh mà thôi. Còn ở cả một cuộc chiến phía trước, rất có thể họ sắp bên bờ thất bại.
Bongdaplus.vn