
“Tôi đang hạnh phúc tại Milan. Thử thách mới luôn thật tuyệt vời. Nhưng sau nhiều lần trải nghiệm điều đó trong sự nghiệp, tôi rút ra một bài học: Nếu bạn đang hạnh phục ở một CLB, thì tốt nhất là bạn nên ở lại”, Ibra phát biểu sau khi Real đưa ra lời mời.
Trước đó, HLV Mourinho đã tiết lộ ý định muốn tái ngộ cậu học trò cũ tại Bernabeu ở mùa tới. Real đang rất cần một tiền đạo mũi nhọn “sát thủ” như Ibra, mặc dù anh đã 30 tuổi. Ngoài ra, CLB Hoàng gia TBN cũng đang tính tới phương án tìm người thay thế cho Gonzalo Higuain - tiền đạo đang nhấp nhổm đòi ra đi.
BLĐ Real cũng rất tán thành với Người đặc biệt trong việc mua Ibra. Họ rất hào hứng với kế hoạch dùng người Barca chống lại Barca, giống như Luis Figo hay Ronaldo “béo” khi xưa. Tuy nhiên, kế hoạch này xem như đã đổ bể sau lời tuyên bố của Ibra.
Với việc Ibra đã từ chối, Real sẽ phải chuyển hướng sang mục tiêu khác trong nhiệm vụ cải tổ hàng công mùa tới. Hiện tại, danh sách chiêu mộ tiền đạo của Kền kền trắng đang có rất nhiều cái tên “khủng” như Tevez, Dzeko, Aguero hay Rooney.
Bongdaplus.vn