
"NGƯỜI ĐẶC BIỆT" VÀ KẺ PHÁ HOẠI THẾ GIỚI BÓNG ĐÁ
Có lẽ sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa người ta mới có thể được chứng kiên thêm một HLV "dị" như Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha này tự phong là "Người đặc biệt", điều đó chẳng sai chút nào. Đặc biệt từ cách huấn luyện, từ những câu phát ngôn đến những gì ông có được cùng các đội bóng. Nên yêu hay ghét Mourinho? Nửa thập kỷ nay người ta vẫn luôn cố gắng đi tìm một câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi này.
Tại sao lại ghét khi HLV này đã làm được những điều không tưởng tại tất cả các đội bóng mà ông góp mặt? Ông đưa Porto lên vị trí số một tại giải vô địch Bồ Đào Nha và tại UEFA cup. Tiếp đó, giúp Chelsea giải cơn khát 50 năm không vô địch giải đấu cao nhất của bóng đá Anh; rồi sau đó giúp Inter thống trị châu Âu.

Mourinho giúp Chelsea vô địch sau 50 năm chờ đợi
Nhưng làm sao để yêu Mourinho cho nổi khi HLV này bị xem là kẻ phá hoại những giá trị đẹp đẽ của bóng đá thế giới. Bóng đá đẹp, chơi fair-play và dĩ nhiên có kèm sự thực dụng, đó là điều mà bóng đá ngày nay đang hướng tới. Thế nhưng Jose Mourinho lại đi theo con đường rất riêng, một suy nghĩ rất riêng nếu không muốn nói là ngược hẳn.
Với HLV này, chiến thắng các đối thủ là điều quan trọng nhất và có thể thắng bằng mọi cách, mọi giá, tất cả chỉ nhằm phục vụ cho mục đích giành chức vô địch chung cuộc. Ngay khi về nắm quyền tại Chelsea, ông đã thể hiện hết những sự khác người ấy. Đó là những mưu mô, là những toan tính, không loại trừ cả những cách làm, những yêu cầu không giống ai.

Chỉ "Người đặc biệt" mới nghĩ ra cách truyền tin này
Ông chỉ có thế, trước đối thủ mạnh, chơi kỹ thuật như Barcelona, ông còn yêu cầu BLĐ Chelsea biến mặt cỏ của Stamford Bridge nổi cát. Và khi dẫn dắt Inter Milan, HLV này cũng chẳng ngần ngại cho các cầu thủ chơi theo kiểu đổ bê tông với từng lớp hậu vệ dày đặc để đập tan lối tấn công của Barcelona và sau đó là Bayern Munich ở trận bán kết và chung kết Champions League mùa bóng 2009/10.

HLV này đã biến Real Madrid thành một đội bóng đủ mạnh để hạ bệ Barcelona
Jose Mourinho đã từng tuyên bố: "Khi anh có thể thắng, anh phải thắng và cứ thắng tiếp mãi và điều quan trọng cuối cùng là anh phải đứng trên đỉnh thế giới". Và cũng chính HLV này khẳng định rằng khi là kẻ chiến thắng thì muốn nói gì cũng được, nói gì cũng đúng. Rõ ràng điều đó là hoàn toàn đúng nhưng làm như thế nào để thắng lại là chuyện khác.
MỘT CON NGƯỜI PHI THƯỜNG

Mourinho luôn biết cách để trở thành nhà vô địch
Ông biết mình phải làm gì mỗi khi có được thành công. HLV này luôn nói thành công và danh hiệu là để cho các cầu thủ, cho đội bóng chứ không phải cho mình. Nhưng ẩn giấu phía sau đó là một khuôn mặt kiêu hãnh của một còn người đầy tham vọng, một con người sinh ra để trở thành nhà vô địch.
chip-bongdaplus.vn