
Như đã biết, trước khi gặp Villarreal, Gijon đã giành được 3 chiến thắng/4 vòng gần nhất. Tuy nhiên, Gijon vẫn phải xếp ở “nhóm cầm đèn đỏ”. Nếu thắng Villarreal, Gijon sẽ tiếp tục cuộc đua trụ hạng. Đáng tiếc, thực tế lại diễn ra trái ngược hoàn toàn. Gijon không tận dụng được lợi thế sân nhà. Mặc dù đã có 2 bàn thắng nhưng bấy nhiêu đó vẫn không giúp Gijon tránh khỏi một trận thua khi họ bị nã vào lưới đến 3 bàn.
Tất nhiên, trận thua thứ 20 của mùa này đã đẩy Gijon vào bi kịch. Với 34 điểm, kém nhóm an toàn 6 điểm, Gijon chỉ hy vọng trụ hạng nếu thắng 2 trận còn lại, trong khi đối thủ gần nhất là Vallecano phải thua cả 3 trận. Nhưng đến khi đó, 2 đội vẫn phải xét hiệu số phụ. Đúng là quá khó cho Gijon sau khi trắng tay trước Villarreal.
Nỗi buồn của Gijon chính là niềm vui của Villarreal. Tàu ngầm vàng xứng đáng có 3 điểm trước Gijon. Đúng lúc khó khăn, bản lĩnh của đội bóng từng dự Champions League mùa này, đồng thời từng giành được những thành công ấn tượng trong quá khứ, đã được thể hiện. Mới mùa trước, Villarreal còn dự bán kết Europa League.
Năm 2006, họ ngay lần đầu dự Champions League đã vào đến bán kết, chỉ thua sát nút trước Arsenal.
Tiếc rằng, Villareal đã không duy trì được phong độ cao. Dẫu vậy, với lần thoát chết lần này, chắc chắn Villarreal đã ý thức cao, để có sự chuẩn bị tốt hơn cho những mùa giải tới.
Bongdaplus.vn