![](http://ithethao.com/library/images/football1/Higuain_du_vo_dich_van_ra_di_big.jpg)
Trong bài phát biểu cảm xúc ở buổi lễ ăn mừng, tiền đạo người Argentina vẫn né tránh nói về tương lai của mình. Nhưng quan trọng hơn, theo khẳng định từ người đồng đội Javier Pastore của anh ở ĐT Argentina, thì Higuain đã bắt đầu tính đến cuộc sống mới.
“Higuain vẫn thường xuyên liên lạc với tôi và nói chuyện về PSG. Cậu ấy hỏi tôi về cuộc sống ở Paris, và cả về đội bóng...”, Pastore tiết lộ trên đài phát thanh RMC. Như vậy, rõ ràng là Higuain đã xác định rõ tương lai của mình, bất chấp nỗ lực níu kéo từ các CĐV và tuyên bố “không bán” từ HLV Mourinho. Và nguyên nhân thì ai cũng rõ: dù là đội phó thứ ba của Real, là chân sút số hai của Kền kền trắng ở La Liga mùa này với 22 bàn, nhưng Higuain vẫn chỉ là cái bóng của Benzema.
Nói cách khác, buổi gặp mặt với chủ tịch Perez tới đây có thể sẽ là ngày dứt điểm những gì còn vướng bận giữa Higuain và Real. Đó là bản hợp đồng mới được gia hạn hồi tháng 1/2011 (lương 4 triệu euro/mùa), là khoản bồi thường lên tới 150 triệu euro và đặc biệt, là nỗ lực giữ chân anh của CLB. Nhưng ở thời điểm này, có lẽ Perez nên nghe lời khuyên từ chủ tịch danh dự Di Stefano: “Nếu Higuain không còn muốn ở lại, hãy để cậu ấy ra đi”.
Bongdaplus.vn