Do thủ môn Jose Pinto, người ban đầu được chỉ định bắt chính cho Barca trận đấu này, gặp phải chấn thương nên Valdes buộc lòng phải xuất trận trong tình trạng chưa hoàn toàn sung sức. Hệ quả là Valdes 2 lần vào lưới nhặt bóng sau các pha dứt điểm của Ruben Castro và chung cuộc Barca ra về với kết quả hòa 2-2.
Đáng nói ở chỗ, với 2 bàn thua này, Valdes đã để thủng lưới tổng cộng 28 bàn sau 35 trận, tỉ lệ bàn thua trung bình là 0,8 bàn/trận. Trong lúc đó, đối thủ cạnh tranh gần nhất với Valdes là Iker Casillas của Real đang có tỉ lệ bàn thua là 0,83. Nếu như Casillas giữ sạch lưới ở trận gặp Real Mallorca đêm nay, anh sẽ cải thiện thành tích lên còn 0,81 bàn thua/trận.
Như vậy, nếu như xảy ra trường hợp Valdes để Betis ghi thêm 1 bàn nữa thôi, tỉ lệ bàn thua anh phải nhận sẽ là 0,82 bàn/trận, đồng nghĩa mất danh hiệu thủ môn nhất mùa về tay Casillas đúng vòng cuối cùng (dĩ nhiên điều kiện đủ là Real phải giữ sạch lưới trước Mallorca).
Dù sao, may cho Valdes là kịch bản tệ hại đó đã không xảy ra. Và lúc này, Valdes đã chính thức là chủ nhân của giải thưởng Zamora mùa giải 2011/12. Đây là lần thứ 5 thủ môn sinh tại L'Hospitalet chiến thắng giải thưởng cá nhân này, san bằng thành tích của huyền thoại Antonio Ramallets.
Lần đầu tiên Valdes đoạt được Zamora là mùa 2003/04, trước khi liên tiếp thống trị giải thưởng này kể từ mùa 2008/09 đến nay.
-
bongdaplus.vn