
Với chiến thắng trước Mallorca, Real Madrid đã lập kỷ lục của giải đấu với 100 điểm. Chiếc vé cuối cùng dự Champions League được trao cho Malaga, 2 suất dự Europa League lần lượt thuộc về Atletico, Levante và nghiệt ngã thay, Villarreal đã cùng Gijon theo chân Racing xuống hạng.
Áo trắng cổ cồn, sơ-vin ngay ngắn, lâu lắm rồi người ta mới lại thấy hình ảnh lịch lãm ấy nơi Jose Mourinho. Đơn giản vì Real Madrid của Mou đã vô địch La Liga từ 2 vòng trước đó, và ông cần diện một bộ cánh “coi được” cho màn nâng cúp ở Bernabeu. Nhưng dù đã đăng quang và trước mặt là một Mallorca đang chiến đấu vì tấm vé Europa League, Kền kền trắng vẫn không có ý định buông lơi. Họ vẫn xuất quân với đội hình mạnh nhất và dù đá như đi dạo, vẫn dễ dàng quật ngã đối thủ.
Sau bàn thắng bị trọng tài từ chối của Higuain, Ronaldo đã mở tỷ số từ một cú đánh đầu cận thành. Tiếp đó, Benzema nhân đôi cách biệt cho Real sau một pha phối hợp vào tận vòng cấm Mallorca. Ngay đầu hiệp 2, đến lượt Oezil nâng tỷ số lên 3-0 với một cú sục bóng đầy tinh tế và sau khi Chori Castro gỡ lại 1 bàn cho Mallorca, lại là tiền vệ người Đức khôi phục cách biệt 3 bàn với cú dứt điểm một chạm từ quả treo bóng của Marcelo. Tỷ số là 4-1 và dù tiếp tục đá thong dong, Real vẫn duy trì được chiến thắng và lập nên những kỷ lục mới của La Liga: trận thắng thứ 32 và điểm số thứ 100.

Villarreal (áo vàng) rời La Liga sau 12 mùa gắn bó
Bi kịch là chỉ sau đó 2 phút, Raul Tamudo bất ngờ chọc thủng lưới Granada và giúp Vallecano có 3 điểm quý như vàng trong trận “chung kết ngược”. Cộng với việc Zaragoza cũng đánh bại Getafe trong trận đấu mà số thẻ đỏ (4) còn nhiều hơn số bàn thắng (2), Villarreal đã phải ngậm ngùi rời La Liga sau 12 mùa gắn bó. Quả là một cái kết bất ngờ và nghiệt ngã cho đội bóng mà mùa trước, vẫn còn góp mặt trong Top 4 và giành vé Champions League.
KẾT QUẢ
Real Madrid-Mallorrca: 4-1
Villarreal-Atletico: 0-1
Espanyol-Sevilla: 1-1
Levante-Bilbao: 3-0
Malaga-Gijon: 1-0
Racing-Osasuna: 2-4
Vallecano-Granada: 1-0
Getafe-Zaragoza: 0-2
Bongdaplus.vn