
Có quá nhiều lý do để Ronaldo thấy buồn tại Madrid
Rất ít người biết rằng Ronaldo đã có “một quả bom” và chỉ cần chờ đúng thời điểm để kích hoạt. Ngay cả chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid lẫn cánh tay phải của ông là Jose Angel Sanchez cũng hoàn toàn bị sốc vào hôm thứ Bảy, khi ngôi sao người Bồ Đào Nha yêu cầu được nói chuyện với họ. Ronaldo, người đã cống hiến từng phút cho CLB trong hơn 3 năm qua, đã nói ra những lời mà không thể giữ trở lại được nữa.
Nỗi buồn của Ronaldo sẽ không thể chữa khỏi bằng vật chất. Tất nhiên, có thể đâu đó trong tâm khảm, anh thấy bất mãn bởi mức lương 10 triệu euro mỗi năm, tương đương với Kaka, không thể so sánh với những gì các ngôi sao khác đang kiếm được từ những ông chủ giàu có.

Nhưng ở đây, người viết tin rằng Ronaldo chú trọng hơn về vấn đề tình cảm, sự tôn trọng chứ không phải vì chuyện hợp đồng mới. Ronaldo đang cảm thấy trằng anh thiếu đi sự ủng hộ của CLB, của các đồng đội và của cả những người hâm mộ. Ít nhất thì từ quan điểm của anh, những gì đang có là chưa đủ.
Ronaldo thất vọng với lãnh đạo Real bởi CLB đã không thể hiện vai trò của mình đối với anh trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa 2011/12 vừa qua. CLB đã không ủng hộ anh như là nghĩa vụ cần phải làm với ngôi sao hàng đầu của mình. Trong lễ trao giải ấy, Ronaldo lạc lõng khi chỉ có mình giám đốc Emiliano Butragueno tháp tùng anh tới Monaco.
Ronaldo cũng cảm thấy thất vọng với hệ thống phân cấp vai trò cầu thủ tại Real, mà ở đây là dựa trên thâm niên thi đấu. Ronaldo cảm thấy lo lắng rằng các đồng đội không nhìn nhận anh như là một thủ lĩnh trên sân cỏ cũng như phòng thay đồ. Anh cho rằng họ không đánh giá cao sự hy sinh mà anh đã làm cho đội bóng suốt thời gian qua.
Còn đối với người hâm mộ, Ronaldo vẫn chưa quên cảm giác bị bỏ rơi ngay tại sân Santiago Bernabeu khi chính các Madridista là những người la ó anh cũng như tỏ thái độ thờ ơ mỗi lần anh ghi được bàn thắng.