
Phân tích: Ronaldo buồn? Chỉ là bổn cũ soạn lại!
Buồn vui, muốn tâm sự là tâm trạng bình thường nhưng chia sẻ công khai như Ronaldo ở Old Trafford lại bất bình thường, và dường như là chiến lược được tính toán kỹ. Trong 6 mùa bóng khoác áo Red Devils, tiền vệ người Bồ đã ký gia hạn hợp đồng tới 5 lần. Như thường lệ, cứ mỗi khi đại diện Ronaldo và Man Utd ngồi lại với nhau là các mặt báo thể thao tràn ngập những tâm sự của Ronaldo bên cạnh các thông tin trái chiều về tương lai của cầu thủ này.

Ronaldo từng khiến người Man Utd thấp thỏm sau khi lên mặt báo thể hiện nỗi buồn bị đội tuyển Đức loại khỏi EURO 2008 và nhấn mạnh anh là một cầu thủ có tham vọng, có một giấc mơ từ thời thơ ấu và không ai có thể ngăn anh biến giấc mơ đó thành hiện thực, đó là được khoác áo Real Madrid. Một năm sau, Ronaldo đạt được ước nguyện. Man Utd đã đồng ý nhận 94 triệu euro từ đội chủ sân Bernabeu và cho CR7 ra đi sau khi cầu thủ này than thở không thấy hạnh phúc tại Manchester sau trận chung kết Champions League thua Barcelona.
Nhìn xa hơn một chút, kết thúc mùa 2005/06, sau một mùa giải tỏa sáng tại Old Trafford, Ronaldo được cho là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt các đại gia châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Inter, AC Milan, Bayern. Tiền vệ 25 tuổi cũng công khai sự quan tâm đến dự án của Villar Mir, khi đó đang tranh cử chiếc ghế Chủ tịch Real Madrid, và tuyên bố sẽ tới sân Bernabeu nếu Villar Mir trúng cử. Vài tuần sau, Villar Mir thất bại còn Ronaldo đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Man Utd cùng mức lương 4,2 triệu euro mỗi năm.
Tháng 04/2007, lại có tin Real Madrid sẵn sàng chồng lên bàn 80 triệu euro để có được sự phục vụ của Ronaldo. Kết quả là tiền vệ người Bồ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử Man United khi được đổ vào tài khoản cá nhân mỗi năm 8 triệu euro và một bản hợp đồng mới.
Lật lại các "tiền án" của Ronaldo để thấy, có vẻ như anh (được giật dây bởi tay cò khét tiếng Jorge Mendes) đang "làm trò" để thực hiện mục đích cá nhân. Và phải chăng, lại một hợp đồng mới chìa ra là CR7 sẽ hết buồn?!