
>> Tiền vệ tự nhận mình “đẹp trai, giàu có và đá bóng giỏi” mới đây đã khiến các cổ động viên Real Madrid đứng ngồi không yên khi tiết lộ sở dĩ anh không ăn mừng cú đúp vào lưới Granada hôm Chủ nhật là vì thấy “buồn” với tính “chuyên nghiệp” trong đội bóng.
Và Carles Rexach, cựu cầu thủ và huấn luyện Barcelona tỏ ra không mấy thiện cảm với hoàn cảnh khó khăn đang phải đối diện của ngôi sao sân Bernabeu. Theo Rexach, Ronaldo đã có một cuộc sống gần như hoàn hảo mà một cầu thủ có thể có, và cho rằng tuyển thủ Bồ Đào Nha không nên quá ầm ĩ về nỗi buồn của mình như vậy.

Carles Rexach
“Nếu Ronaldo buồn, mọi người nên ra ngoài đường và khóc to lên”, người từng huấn luyện đội trẻ Barca, Barca B và đội một của Real nói về “nỗi buồn” của Ronaldo một cách đầy mỉa mai.
“Ronaldo không thể đòi hỏi gì hơn từ cuộc sống. Cậu ta là một cầu thủ hàng đầu và có tất cả mọi thứ. Cậu ta có sức khỏe, có tiền, có thành công, là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi không hiểu Ronaldo còn muốn gì nữa”.
Rexach cũng đưa ra những ý kiến cá nhân về sự khởi đầu mùa giải không tốt của Cesc Fabregas tại Barcelona, và cho rằng người hâm mộ và các chuyên gia cần kiên nhẫn với cựu đội trưởng Arsenal.
“Cesc đã tìm được chỗ đứng trong đội bóng. Khi mới đến, cậu ấy đã khởi đầu tuyệt vời, ghi các bàn thắng, nhưng giờ Messi đang chơi thấp hơn một chút do vậy Cesc không thể tìm được vị trí lý tưởng của mình. Mọi người cần phải kiên nhẫn”, Rexach kết luận.