
Cụ thể hơn, Cris Ronaldo đã tới gặp Chủ tịch Florentino Perez và Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez hôm thứ 7 tuần trước và yêu cầu hãy để cho anh được rời sân Bernabeu mà không đưa ra bất cứ lý do gì.
Tờ AS thì chi tiết hơn khi cho biết, ngôi sao người Bồ đã gặp riêng 2 “sếp” của mình sau khi Jose Mourinho giới thiệu Michael Essien cũng trong ngày hôm đó, và nói rằng anh “không cảm thấy thoải mái tại đội bóng”.
Một ngày sau cuộc gặp, Ronaldo đã lập cú đúp vào lưới Granada nhưng không có bất cứ hành động ăn mừng nào. Sau trận đấu, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi không ăn mừng vì tôi thấy thất vọng và CLB biết điều này. Một số người trong CLB biết lý do tại sao”. Ngoài việc phủ nhận đang buồn vì bị Iniesta đánh bại trong cuộc đua giành danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2011/12", Ronaldo chỉ nói rất chung chung rằng, đó là vấn đề “thuộc về tính chuyên nghiệp”.
Trong khi đó, chương trình El Larguero của đài Cadena Ser lại cho rằng lý do là vì Ronaldo cảm thấy tự ái với phát biểu gần đây của Marcelo (người chơi thân với anh nhất từ khi gia nhập CLB) khi hậu vệ người Brazil cho rằng nên trao Quả bóng Vàng cho Iker Casillas. Một số nguồn khác lại cho rằng Ronaldo đang muốn đàm phán lại hợp đồng sau phong độ rực sáng ở mùa giải trước, và lý do này dường như nghe hợp lý hơn.
Hợp đồng của Ronaldo hiện còn thời hạn tới tận 2017, và mức lương anh đang hưởng lên tới hơn 11 triệu euro.