Trước trận tiếp Rayo Vallecano trên sân nhà Camp Nou, áp lực đặt lên Barca là rất lớn. Sau thất bại vượt qua sức tưởng tượng của người hâm mộ trên sân của Getafe, Barca buộc phải giành chiến thắng khi tiếp Rayo. Chiến thắng để lên giây cót về tinh thần, thắng để tạm rút ngắn cách biệt với Real, và tạo đà tâm lý trước trận “El Clasico”.
Áp lực mà Barca phải nhận được thể hiện qua hình ảnh không ít góc trên các khán đài sân Camp Nou khá heo hút. Chỉ 53.000 người đến Camp Nou xem Barca thi đấu với Rayo, con số thấp nhất từ đầu mùa giải. Trước đó, Camp Nou luôn chào đón lượng khán giả trung bình xấp xỉ 80.000 người, con số mà không sân nào ở Tây Ban Nha có thể sánh kịp. Chính những áp lực ấy khiến Barca gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu trận.
Nhưng sự chắc chắn mà Rayo tạo ra không đủ để giúp họ ngăn cản sức mạnh tấn công của Barca. Chính xác hơn, hàng thủ Rayo đã không thể làm gì để ngăn Alexis Sanchez tỏa sáng. Từ pha vuốt bóng bằng má trong chân phải cực kỳ tinh tế và kỹ thuật, Alexis đã giúp Barca có bàn thắng để phá vỡ bế tắc. Bàn thắng ấy cũng chính thức làm sụp đổ hoàn toàn lối chơi của Rayo.
Sanchez đã khia thông thế bế tắc của Barca bằng cú đúp vào lưới Rayo Vallecano- Ảnh Getty
Sau đó, trong pha tấn công trung lộ của Barca, cũng chính Alexis băng lên khống chế bóng gọn gàng bằng ngực, rồi thực hiện cú ra chân nhanh đánh bại thủ môn Cobeno. Hai bàn thắng đẹp mắt của Alexis mang đến sự lạc quan cho Barca, nhờ đó Villa và Messi lần lượt có những bàn thắng cho riêng mình.
Những gì Alexis làm được trước Rayo là rất ấn tượng. Ít ngày trước, không ít người đã lấy thất bại trước Getafe để trút lên đầu Alexis vì màn trình diễn không thực sự tốt của anh (phải rời sân nhường chỗ cho Pedro). Đó thực sự là một điều bất công. Barca đã thua khi mà các vị trí trên sân bỗng nhiên dở đều, chứ không riêng gì Alexis. Bản thân Pep Guardiola cũng có một phần lỗi. Hơn nữa, trong trận thua ấy, Barca đã không được may mắn ủng hộ.
Nhiều người chỉ trích Alexis, nhưng Pep vẫn có niềm tin rất lớn vào người học trò mới. Ngay lập tức, cầu thủ người Chile đáp lại niềm tin ấy bằng một cú đúp tuyệt đẹp. Bên cạnh hai bàn thắng là những pha xử lý bóng đầy ấn tượng trong thời gian Alexis có mặt trên sân. Sự thể hiện của Alexis mang chút gì đó khoa học và sắc bén của Xavi, ngẫu hứng và đậm chất kỹ thuật của Messi. Ở đâu đó, trên khán đài Camp Nou và cả những cộng đồng cules trên mạng, người ta gọi Alexis là “phù thủy nhỏ”, khi chứng kiến phong độ chói sáng của anh.
Vẫn chưa phải là hình ảnh đích thực như những ngày làm mưa làm gió tại Serie A, buộc Barca phải vung tiền để tậu về, nhưng rõ ràng đã có nét tiến bộ của Alexis. Cần nhớ một điều, ngay khi vừa gia nhập sân Camp Nou và tham dự được vài phút thi đấu chính thức, Alexis đã dính chấn thương khủng khiếp.
Thật khó để tưởng tượng ra sức ép mà Alexis phải chịu trong thời gian nghỉ trên giường bệnh lớn như thế nào. Barca vốn không thực sự dư dả về mặt tài chính (mùa trước hạch toán lỗ), nên các quan chức tại Camp Nou đòi hỏi những hợp đồng mới Alexis và Cesc Fabregas phải ngay lập tức đáp ứng được đúng với giá trị. Khi mà Cesc khởi đầu ấn tượng, Alexis càng có thêm sức ép. Đồng thời, lời nguyền của chiếc áo số 9 mà Eto’o, Ibra rồi Bojan từng chịu cũng có tác động không nhỏ đến tinh thần Alexis.
Thế nên, khi vừa trở lại sau chấn thương, chưa có nhiều thời gian hòa nhập, việc Alexis lập cú đúp trước Rayo là tín hiệu đáng mừng với Barca. Hơn một tuần nữa sẽ là “El Clasico”, và Pep đã có thêm một giải pháp tấn công quan trọng.
Ngọc Huy
9 tháng mới lập cú đúp Hai bàn thắng vào lưới Rayo mới là cú đúp đầu tiên của Alexis Sanchez sau 9 tháng. Thực tế, trước đó, Alexis đã lập cú “poker” (4 bàn), trong trận thắng 7-0 của Udinese trên sân đối thủ Palermo (ngày 27/2). Trong sự nghiệp, đây cũng là lần thứ hai Alexis ghi nhiều hơn một bàn trong một trận đấu.Nếu tính cả trong màu áo ĐTQG Chile, Alexis còn có hai cú đúp khác (chưa một lần lập hat-trick), được ghi trong các trận thắng Bolivia 4-0 (vòng loại World Cup 2010) và Zambia 2-0 (giao hữu).Cuối tuần này, nếu lại “nổ súng” vào lưới Levante, cũng trên sân nhà Camp Nou (cả 3 bàn của Alexis cho Barca đều được thực hiện ở Camp Nou), Alexis sẽ vươn đến cột mốc 50 bàn thắng cho các CLB từng khoác áo. Ngoài 3 bàn cho Barca, Alexis từng có 21 bàn cùng Udinese, 4 với River Plate, 9 với Colo-Colo, 12 với Cobreloa. |
Thethaovanhoa.vn