
Trên sân khấu Anh, vở kịch “Goodbye Barcelona” nói về nội chiến Tây Ban Nha đang được trình diễn đình đám. Trong môn F1, trùm Bernie Ecclestone tiết lộ ông có thể loại bỏ đường đua Barcelona ra khỏi lộ trình. Và Barcelona của môn bóng đá, đang cố tránh một lời “Goodbye - tạm biệt”.
Sau trận thua Getafe, mọi thứ đã lại sáng sủa hơn, với một chiến thắng 4-0 trước Rayo Vallecano. Đó không phải một cuộc đứng dậy ngoạn mục gì. Chẳng mấy người nghi ngờ khả năng họ chiến thắng. Nhưng dẫu sao, cũng đã có những tín hiệu tốt lành được tạo ra.
Việc bộ ba tấn công của Barca, bao gồm Sanchez, Villa và Messi đồng loạt “nổ súng” trong trận thắng này có thể báo hiệu về một chu kỳ hoạt động trơn tru hơn. Messi tỏa sáng thì không có gì lạ, nhưng Sanchez và Villa ghi bàn thì đã mang dáng dấp của một “hiện tượng”. Chấn thương đã khiến Sanchez vắng mặt một giai đoạn dài đầu mùa, và anh mới chính thức trở lại trong 4 vòng vừa qua. Đây là lần đầu anh thực sự cho thấy mình là một phần của Barca. Sau bàn thắng chào sân hào hứng ngay tại vòng 2 ghi vào lưới Villarreal, phải mất tới 4 trận đá chính nữa (sau 3 tháng) thì tiền đạo người Chile mới lại ghi bàn. Và lại là những pha lập công rất đẹp mắt.
Còn David Villa, những hoài nghi đã dấy lên sau chuỗi 6 trận liên tiếp tịt ngòi của tiền đạo này. Một bàn thắng ghi vào lưới Zaragoza không đủ xóa đi hoài nghi (khi trận đấu đã an bài). Đặc biệt là khi Pep Guardiola đã tỏ thái độ mất tin tưởng khi cho anh ngồi dự bị. Nhưng giờ thì người ta lại có thêm lý do để hy vọng vào Villa.
Việc Sanchez chính thức quay trở lại, và Villa có dấu hiệu tìm lại phong độ, sẽ giảm tải gánh nặng cho Messi, cầu thủ đang phải gồng mình lên để gánh gồng cho Barca, chịu trách nhiệm từ chuyền bóng cho tới ghi bàn. Đó có thể là tiền đề của một cuộc nước rút trong thời gian sắp tới.
Tuy nhiên, trận thắng Vallecano cũng khiến Barca phải trả giá chút ít. Gerard Pique sẽ phải thụ án treo giò trong trận gặp Levante ở vòng tới vì nhận chiếc thẻ vàng thứ 5 trong mùa giải này. Anh bị trọng tài phạt thẻ ở phút 83 vì lỗi câu giờ. Tùy theo quyết định của Ủy ban kỷ luật, trung vệ này có thể sẽ phải vắng mặt từ 1 đến 2 trận. Và nếu án treo giò là 2 trận, anh sẽ không thể góp mặt trong trận gặp El Clasico.
Pep Guardiola khá tức giận vì quyết định này, mặc dù không trực tiếp nói ra: “Các thước hình đã nói lên tất cả, và ai cũng nhìn thấy. Tôi không bình luận về quyết định của trọng tài cũng như đã không nói về quả penalty trong trận gặp Valencia hay pha việt vị trong trận gặp Getafe”. Dường như Pep đang cho rằng có một âm mưu chống lại đội bóng của ông.
Bongdaplus.vn