
Từ trong sâu thẳm tâm hồn, trái tim của mỗi CĐV Barca và có lẽ ngay cả đối thủ của đội bóng này, Pep Guardiola quan trọng hơn nhiều vị trí mà ông nắm giữ. Pep không đơn giản là người chỉ đạo 11 cầu thủ trong mỗi trận cầu, ông được xem là một trong những “nhà truyền giáo” vĩ đại nhất xứ Catalonia; một biểu tượng tinh thần của thứ bóng đá hoa mỹ và cống hiến bậc nhất túc cầu giáo.
Hẳn các CĐV đến sân Nou Camp không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê được thưởng thức thứ bóng đá nghệ thuật có tên Tiqui-taca, mà họ còn muốn được chiêm ngưỡng “vị thánh” của Barca bằng xương bằng thịt, chứng kiến tài điều binh khiển tướng với những cung bậc cảm xúc rất con người của HLV này.

Pep Guardiola và hai quan chức của Barca tại buổi họp báo
Với 13 danh hiệu các loại và 18 lần được tôn vinh ở tư cách cá nhân, Pep Guardiola đã biến Barca thành một đế chế thực sự trong đó chính ông là vị vua quyền lực ở ngai vàng. Sở hữu thứ vũ khí Tiqui-taca hủy diệt, Barca là niềm tự hào của NHM xứ Catalonia, mà cũng là nỗi sợ hãi của các đối thủ trên khắp hành tinh này. Nói đến Barca, người ta nghĩ ngay đến Pep Guardiola, và nhắc đến Pep Guardiola là người ta nhớ đến Tiqui-taca đầy ma thuật của Barca.

Các học trò rất hồi hộp trước giờ phút quyết định của Pep
Có thể nói, Barca chính là Guardiola và Guardiola là hiện thân của Barca. Chứng kiến sự thành công của Pep tại Nou Camp, ai cũng tin rằng mối quan hệ này là bất biến và vĩnh cửu. Song, cuộc sống luôn vận động và thay đổi. Chẳng có điều gì là mãi mãi. Ở lâu trên ngôi cao, người ta đôi khi lại thèm một lần xuống thấp; giành chiến thắng liên tục, người ta thấy nhớ cảm giác khổ đau của kẻ thất bại. Câu chuyện của Pep là như thế.
Sau trận thua Chelsea ở bán kết Champions League, Pep Guardiola đã không gia hạn hợp đồng. Đây hẳn là quyết định vô vàn khó khăn của HLV này. Không dễ để Pep chia tay nơi đã làm nên tên tuổi ông và càng không dễ để ông ra đi khi Barca đang rất cần ông làm lại sau một mùa thất bại. Lối chơi Tiqui-taca là ảo diệu nhưng vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết. Hẳn các Cule đang chờ đợi Pep sẽ bổ sung và thay thế những chi tiết lỗi.

Pique và Cesc đều nghẹn ngào trước lời chia tay của Pep
Dẫu vậy, các Cule sẽ rất nhớ Pep. La Liga sẽ mất vui và hẳn Mourinho sẽ thấy buồn khi không còn người tranh đấu. Chưa bao giờ trong sự nghiệp cầm quân, “người đặc biệt” thấy một đối thủ xứng tầm đến thế. Khi mà Pep rút lui, tính chất của El Clasico hẳn đã vơi đi rất nhiều kịch tính.
Lúc Pep Guardiola tuyên bố không ở lại, Xavi đã rơi nước mắt. Nhưng không chỉ có Xavi, rất nhiều Cule cũng đang héo hắt tâm hồn. Bởi người ta không thể phủ nhận Pep đã gieo vào họ lòng tin và tinh yêu bất diệt!
bongdaplus.vn