.jpg)
6 điều rút ra từ chiến thắng của Real trước Levante (2-1)
1. Real cần Ronaldo
Cristiano Ronaldo chỉ ra sân trong 45 phút trận gặp Levante, nhưng sự có mặt của anh đã thay đổi hẳn Real Madrid. Dù siêu sao người Bồ Đào Nha không may mắn với chấn thương mắt ở những phút mở màn, Ronaldo vẫn ghi bàn mở tỉ số cho Real. Dù không tốc độ và đầy năng lượng như thường thấy, ngay cả một Ronaldo dính chấn thương vẫn tốt hơn cho Real không Ronaldo.
Quyết định thay anh ra của HLV Jose Mourinho cũng là bắt buộc, trong bối cảnh Angel Di Maria và Jose Callejon không đủ sức tạo ra những đòn đánh quyết định. Không CR9, đội đương kim vô địch La Liga chơi rất dễ đoán.
2. Vẫn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội
Real Madrid đã có một trận đấu dễ dàng với Levante. Tuy nhiên, trong khi có 19 lần dứt điểm về cầu môn đối phương, những chân sút của Mourinho chỉ sút trúng đích 6 lần. Pepe bỏ lỡ một tình huống đánh đầu mười mươi. Di Maria và Angel cũng vậy. Xabi Alonso, đã chơi rất hay suốt trận, thậm chí còn đá hỏng một quả phạt đền.
Barcelona hiện hơn Real 8 điểm. Đội bóng của HLV Tito Vilanova đã ghi 36 bàn tới giờ, với 4 bàn vào lưới Mallorca lượt trước. Madrid hiện có tổng cộng 27 bàn và kém đối thủ Catalan 3 bàn về hiệu số. Madrid cần thay đổi điều đó nếu muốn bắt kịp Barcelona.

Cầu thủ trẻ Morata ghi bàn giúp Real giành chiến thắng
Real phải học cách quên Ronaldo. Họ có trong đội hình rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng một số người đang chơi không xứng với danh tiếng và năng lực thực sự. Mesut Ozil có những khoảnh khắc lóe sáng khi trở lại ở trận gặp Borussia Dortmund ở Champions League, nhưng lại gây thất vọng lớn trước Levante ở La Liga.
Màn trình diễn của Michael Essien cũng tương tự. Khi Ronaldo rời sân, phần lớn trách nhiệm ở cánh của Real được trao cho Di Maria. Nhưng tiền vệ người Argentina chậm chạp, thiếu quyết đoán và thi đấu rất hời hợt, để mất bóng tới 6 lần.
4. Mourinho cần tin người trẻ
Việc không trao nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ trẻ ở Bernabeu từng khiến Mourinho bị chỉ trích. Những tiềm năng của lò đào tạo Real như Alvaro Morata từng gây ấn tượng rất tốt dù chỉ được ra sân một khoảng thời gian ít ỏi.
Morata, 20 tuổi, vào sân trong 7 phút cuối trận gặp Levante và đã có bàn thắng từ pha đánh đầu sau quả đá phạt thông minh của Alonso. Anh đã chạy về phía Mourinho bên ngoài sân ngay sau khi ghi bàn để cảm ơn sự tin tưởng của ông. Với việc Karim Benzema và Gonzalo Higuain hiện đang chấn thương, Morata có thể hy vọng sẽ còn được chơi nhiều hơn nữa.

Cơn mưa nặng hạt ở Levante
Mưa chưa bao giờ là điều tốt cho các đội bóng Tây Ban Nha. Như trận Levante-Madrid cho thấy, mưa lớn đã khiến mọi việc trở nên rất khó khăn. Dù không đến mức phải hủy bỏ trận đấu, thời tiết tệ hại đã làm giảm rất nhiều chất lượng bóng đá.
Một số thống kê khẳng định điều đó. Trong số các cầu thủ ra sân, Obafemi Martins có tỉ lệ chuyền bóng tốt nhất cũng chỉ là 88%. Alonso, một bậc thầy về chuyền bóng, chỉ chuyền chính xác 52%. Tỉ lệ đó của Di Maria là 38% và Pepe chỉ là 30%.
Levante có lẽ là đội hưởng lợi hơn khi lối chơi thiên về thể lực của họ có cơ hội phát huy tác dụng. Bàn ấn định chiến thắng của Morata chỉ là khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân.
6. Levante còn nhiều hạn chế
Là hiện tượng của mùa giải, nhưng thất bại trước Real cho thấy Levante còn nhiều điều phải học hỏi. HLV Juan Ignacio Martinez trước đó đã có trận hòa với Sevilla, nhưng thiếu các đe dọa thực sự trên hàng công khiến tham vọng của Levante bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ mới ghi 13 bàn ở mùa này, thấp nhất trong top 10 Liga.
Ngoài ra, 7 cầu thủ Levante cũng phải nhận thẻ vàng khi kết trận, cho thấy lối chơi quá thiên về thể lực và chặt chém của họ. 3 trận gần nhất, Levante cũng chỉ ghi 1 bàn. Nếu tiếp tục như thế này, đội bóng của Martinez khó lòng giữ được suất dự Champions League khi mùa giải kết thúc.