
Mallorca 2-4 Barcelona: Mưa gôn trên đảo
Messi đã vượt qua kỷ lục của Pele Với 2 lần sút tung lưới Mallorca, Messi đã nâng tổng số bàn thắng của anh trong năm 2012 lên con số 76. Như vậy, Messi đã phá kỷ lục ghi 75 bàn trong 1 năm của huyền thoại người Brazil, Pele. |
BÀN THẮNG
Mallorca: Michael Pereira (55’), Victor (58’, pen)
Barca: Xavi (28’), Messi (44’, 70’), Tello (45’)
Mallorca đã thua 5 trận liên tiếp ở La Liga, thành tích tồi tệ nhất kể từ khi họ thua 7 vòng liên tiếp mùa 91/92. Có lẽ bởi vậy, HLV Vilanova tự tin để những trụ cột như Iniesta, Pedro hay A. Sanchez ngồi ngoài. Trên hàng công, tài năng trẻ Tello bất ngờ được đá chính. Dưới hàng thủ, Pique cũng lần đầu tiên đá chính ở La Liga kể từ tháng 9. Tuy nhiên, trước một Mallorca quá yếu, Pique không có nhiều việc phải làm ở 45 phút đầu.
Như thường lệ, Barca biến trận đấu thành cuộc chơi của riêng mình. Trong hiệp 1, đội quân của Vilanova cầm bóng tới 80% thời gian. Dù vậy, trước lối chơi tử thủ của đội nhà, Barca gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Aouate. Mãi tới phút 28, khác biệt mới được tạo ra. Từ cú sút phạt ở cự ly 20m ngay chính giữa khung thành, Xavi không cho thủ thành Aouate một cơ hội nào để cản phá bằng cú sút mẫu mực đưa bóng vào góc xa mở tỷ số cho Barca.

Bị dẫn trước nhưng Mallorca vẫn chơi rất tập trung. Tuy nhiên đến phút 44, đội chủ nhà lại phải nhận bàn thua oan uổng. Cú sút của Messi đi đúng chỗ thủ thành Aouate nhưng anh lại bắt lóng ngóng để bóng từ từ lăn vào lưới. Chưa dừng lại ở đó, trước giờ nghỉ, Mallorca lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút hiểm hóc của Tello. Dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp 1 nhưng màn trình diễn của Barca không thực sự ấn tượng. Trong đó, Messi bắt đầu lộ dấu hiệu mệt mỏi bất chấp anh đã ghi được 1 bàn thắng. Ngôi sao người Argentina chơi khá mờ nhạt và chỉ có đúng 1 cú sút trong 45 phút đầu.
Bị dẫn trước 3 bàn, tưởng rằng Mallorca sẽ sụp đổ. Nhưng sang hiệp 2, đội chủ sân Iberostar bỗng vùng lên mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 3 phút từ 55-58, Mallorca gỡ liền 2 bàn do công Michael Pereira và Victor. Tuy nhiên đến phút 70, mọi nỗ lực ngược dòng của Mallorca đã bị dập tắt. Một lần nữa lại là Messi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Barca. Barca đã thắng nhưng Vilanova có lý do để lo ngại cho hàng thủ lỏng lẻo của mình. (Xem tường thuật chi tiết tại đây)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Mallorca: Aouate, Ximo Navarro (Fernandez, 82’), Geromel, Conceiçao, Bigas, Marti (Fontas, 73’), Pina, N'Sue, Pereira, Victor, Hemed (Alfaro, 45’).
Barcelona: Valdes, Dani Alves, Pique, Mascherano (Bartra, 84’), Jordi Alba (Montoya, 87’), Busquets, Cesc Fabregas, Xavi, Messi, Villa (A. Sanchez, 66’), Tello.