
Morata cho thấy, Mourinho mắc nợ tuyến trẻ của Real
Đã không dưới vài lần, Mourinho bày tỏ sự không tin tưởng của mình với cách đào tạo và xây dựng bóng đá cơ sở của Real Madrid, mặc dù đứng về chức năng, với tư cách là HLV và nhà quản lý, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng là người phải chịu trách nhiệm đối với tuyến trẻ của đội bóng áo trắng.
VIDEO: LEVANTE 1-2 REAL
Điều trớ trêu là người đã cứu Real Madrid khỏi một cuộc sụp đổ ở Liga trong mùa bóng này lại đến từ nơi mà “The Special One” chê bai nhiều nhất. Bởi vì nếu thua hoặc hòa trước Levante, thì khoảng cách bám đuổi của đội bóng do HLV Jose Mourinho với đoàn quân áo đỏ-xanh của Tito Vilanova sẽ là 11 hoặc 10 điểm khó có thể san lấp, dù mùa bóng mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường. Bởi vì thất bại trước Levante sẽ là một cú sốc tinh thần cực lớn, có thể để lại những di chứng khó chữa.
Không phải ngẫu nhiên mà các tờ thân Madrid như As và Marca đều đồng loạt rút tít hoặc nhấn mạnh trong các tin bài của mình “Morata đã cứu Mourinho”, “Morata đã làm Real Madrid khỏi chết đuối” và “Mourinho đã mắc nợ tuyến trẻ”.

Tương tự như vậy, trong bài viết nhan đề “ tuyến trẻ Morata trong một ngày kịch tính “, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, phân tích: “ Với điểm số hòa trên sân, sau khi Xabi Alonso đá hỏng quả phạt đền, Mourinho cuối cùng đã đưa Morata vào sân. Chỉ còn 10 phút nữa là trận đấu kết thúc. Đúng vào thời điểm đó, Morata ghi bàn, bằng một quả đánh đầu tuyệt đẹp từ quả sút phạt của Xabi".
"Cái ôm hôn của Morata với Nacho và Adan, các đồng đội ở tuyến trẻ như anh, là một hành động đòi sự công bằng. Là “số 9” thứ ba của đội bóng, Morata đá dự bị cho Cristiano và khi Cristiano không còn trên sân. Nhưng cầu thủ trẻ này đã tận dụng ngay từ phút đầu tiên trong số phút ít ỏi được chơi bóng để ghi bàn, giữ cho Madrid ở lại với cuộc đua tại Liga và đòi lại sự công bằng cho một tuyến trẻ còn bị Mourinho bôi nhọ mới đây. Cuộc sống trớ trêu như vậy đấy”.
Vậy thì nói “Mourinho mắc nợ với tuyến trẻ” đâu có gì là quá đáng.