
Với tư cách đội trưởng, lão tướng 36 tuổi này phải có trách nhiệm động viên đồng đội vào thời điểm khó khăn. Nhưng thực tế làm sao vực dậy một CLB đã suy kiệt về cả sức mạnh lẫn tinh thần như Racing hiện tại.
HLV Cuper đã từ chức một phần vì cảm thấy có trách nhiệm trong chuỗi trận bết bát đã qua. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này ra đi có lẽ vì cảm thấy bất lực trong nhiệm vụ trục vớt con tàu đắm Racing. CLB thành Santander đang đứng trước nguy cơ phá sản. Các cầu thủ bị nợ lương trong nhiều tháng và chưa biết số phận tới đây sẽ ra sao. Tâm lý rã đám và phong độ rơi tự do là điều không thể tránh khỏi. Và tình hình tồi tệ tại Racing chưa biết đến bao giờ mới kết thúc.
Villarreal sẽ là đội tiếp theo được hưởng lợi từ sự sa sút của Racing. Ngoài phong độ và tinh thần đã rơi xuống đáy, Racing vẫn đang ở tình trạng “rắn mất đầu”khi chưa tìm được người thay thế Cuper.
Villarreal cũng đang gặp khó khăn về phong độ. Nhưng với nhiều người, họ sẽ vượt qua sóng gió trong thời gian tới khi các trụ cột lần lượt bình phục chấn thương. Trước tiên ở trận này, HLV Juan Garrido sẽ đón chào sự trở lại của 2 ngôi sao Cani và Nilmar.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Racing: Tono; Cisma, Torrejon, Alvaro, Osmar; Papa Diop, Colsa; Adrian, Munitis, Arana; Stuani.
Villarrreal: Diego Lopez; Angel, Gonzalo, Musacchio, Oriol; Borja, Bruno, Pereira, Wakaso; Nilmar, Ruben.
DỰ ĐOÁN: 0-2
Bongdaplus.vn