
Barca đang kém đội đầu bảng Real Madrid 3 điểm. Nhưng đá hơn 1 trận. Khoảng cách đó đáng để thầy trò HLV Pep Guardiola phải lo ngại. Và nếu không may “ngã ngựa” thêm một lần nữa, ở trận tiếp Levante rạng sáng mai, họ khó có thể lật ngược tình thế trong cuộc đua song mã tới chức vô địch La Liga mùa này.
Không còn cách nào khác, Barca cần phải thắng Levante trước khi bước vào trận chiến El Clasico. Có như vậy, họ mới hy vọng san bằng được khoảng cách điểm với đội đầu bảng ở vòng 16, bằng cách trực tiếp đánh bại chủ nhà Real Madrid. Tóm lại, quyết tâm giành chiến thắng của thầy trò HLV Guardiola đang cao hơn bao giờ hết.

Barca từng thất thủ trước Getafe cách đây 2 vòng bởi pha lập công duy nhất của hậu vệ Valera. Nhưng đó là khi họ phải đá sân khách. Còn khi được chơi ở Nou Camp, khó có chuyện đội bóng xứ Catalan để cho trận đấu “có biến”. Có lẽ phải nhấn mạnh rằng, Barca chưa từng thua trận nào trên sân nhà mùa này. Đặc biệt, họ chưa cho các đối thủ có cơ hội chọc thủng lưới của thủ thành Valdes trên thánh địa của mình.
Chưa kể, Nou Camp còn là nơi mà các cầu thủ Levante không bao giờ muốn đến. Bởi trong quá khứ, cứ đến đây là họ cầm chắc thất bại. Bằng chứng là trong 6 trận đá tại Nou Camp ở khuôn khổ La Liga, Barca không chỉ thắng cả 6, mà còn ghi được ít nhất mỗi trận 2 bàn trở lên. Nhiều cầu thủ của đội chủ nhà hẳn vẫn nhớ chiến thắng 5-1 ở Nou Camp trước Levante hồi tháng 2/2008. Trong đó, Messi và Xavi mỗi người ghi 1 bàn (Eto’o lập hat-trick).
Chơi trên sân khách, Levante chắc chắn sẽ chọn lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh. Họ từng không ít lần thành công ở mùa này nhờ sự chặt chẽ trong hệ thống phòng ngự và nhờ đó mới đang góp mặt ở Top 4 La Liga. Tuy nhiên, cách đá phòng ngự của Levante cũng không còn khiến đối thủ bị bất ngờ nữa. Họ đã bắt đầu hụt hơi. Và đặc biệt, Levante ở trận này sẽ vắng 3 trụ cột gồm hậu vệ Nano, cùng với các tiền vệ Bakero và Juanlu.
Với một Levante không chủ động tấn công, Barca có lẽ cũng không quá e ngại trước án treo giò 1 trận của trung vệ Pique. Họ sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng, với hy vọng thắng đậm nhằm đề-pa cho trận El Clasico vòng 16. Dĩ nhiên Messi, với phong độ ghi bàn rất ổn định, vẫn sẽ là cầu thủ đáng để hàng thủ của Levante lo lắng nhất.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Barcelona: Valdes; Alves, Puyol, Mascherano, Abidal; Xavi, Busquets, Iniesta; Messi, Fabregas, Villa
Levante: Munua; Venta, Ballesteros, Lopez, Del Horno; Valdo, Torres, Farinos, Aranda; Vicente; Kone
DỰ ĐOÁN: 3-0
Nguồn: bongdaplus.vn