
Quả thật, Bầy dơi đang chơi với phong độ rất ổn định. Trong 8 vòng gần nhất, ngoại trừ thất bại “chấp nhận được” trước Real thì Valencia đã giành đến 5 chiến thắng và 2 hòa. Nếu có BXH cho 8 vòng gần nhất, thậm chí Los Che còn kiếm nhiều điểm ngang Barca (cùng 17 điểm) và chỉ kém mỗi Real (24).
Thực tế, việc Valencia chơi tốt cũng là điều dễ hiểu. Dù lần lượt để những ngôi sao sáng nhất ra đi nhưng Los Che luôn tìm ra sự thay thế xứng đáng. Mùa trước, thế chỗ David Villa là một Soldado xuất sắc không kém. Năm nay, khoảng trống Mata để lại đã được Jonas lấp đầy. Soldado vẫn tiếp tục tỏa sáng khi đã ghi tới 13 bàn/17 trận cho Valencia mùa này. Chưa bao giờ chân sút người Tây Ban Nha lại “mắn” bàn thắng như thế trong sự nghiệp. Còn Jonas, anh đang chứng minh mình là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất La Liga với 6 bàn cùng 5 đường kiến tạo cho Valencia.
Đêm nay, Los Che có đầy đủ đội hình mạnh nhất. Và họ đầy tự tin tiếp Espanyol đang có dấu hiệu chững lại. Bốn vòng gần nhất, Bầy vẹt không được nếm mùi chiến thắng. Vòng đấu trước, Espanyol phải nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Osasuna. Với phong độ như vậy, Espanyol khó lòng chống đỡ được Valencia, nhất là khi phải chơi ở Mestalla.
Lịch sử cũng ủng hộ Valencia khi họ thắng 4/6 lần đối đầu gần nhất. Đêm nay là cơ hội để Bầy dơi xơi tái Đàn vẹt, tiếp thêm tự tin trước trận tử chiến với Chelsea giữa tuần sau.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Valencia: Guaita; Bruno, Rami, Ruiz, Alba; Albelda, Banega; Hernandez, Jonas, Piatti; Soldado.
Espanyol: Alvarez; Lopez, Rodriguez, Moreno, Didac; Marquez, Forlin; Garcia, Verdu, Romaric; Alvaro.
DỰ ĐOÁN: 2-0
Bongdaplus.vn