
Người Paris đã chuẩn bị tất cả để sẵn sàng đón chào các ngôi sao sân cỏ đến với đội bóng thủ đô trong những ngày đầu năm mới 2012. Tuy nhiên, họ đã vui mừng quá sớm. Bởi trên thực tế, công ty mẹ QSI không thể dùng tiền để giải quyết tất cả những khó khăn liên quan đến 3 phi vụ chuyển nhượng hưa hẹn như “bom tấn” nói trên.
HLV Carlo Ancelotti bất ngờ tuyên bố: “Tôi sẽ nói chuyện với Becks về sự hợp tác tương lai. Hiện tại, cậu ấy vẫn đang ở Los Angeles để thương thảo gia hạn hợp đồng với LA Galaxy. Bạn biết đấy, Becks có quá nhiều thứ tại đó và chẳng thể dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều”. Vậy là câu trả lời đã rất rõ ràng. Khả năng Beckham hạ cánh xuống Parc des Princes vẫn chỉ nằm trên lý thuyết. Còn thực tế, tiền vệ này chưa tính toán đến việc rời xa nước Mỹ, xa giải đấu (MLS) phù hợp với một cầu thủ đã ở tuổi 36 như anh.
Trong khi đó, trên kênh Sky Sport 24 ngày 1/1/2012, tiền đạo Pato đã khẳng định, ưu tiên số một lúc này của anh là ở lại Milan để giành thêm những danh hiệu. “Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc tại Milan. Tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng HLV Allegri. Còn PSG ư? Tương lai có thể tôi thuộc về nơi này. Nhưng hiện tại, tôi chỉ gửi lời chúc mừng năm mới đến Carlo Ancelotti. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi đã trao đổi. Tuyệt nhiên không có chuyện tôi ngỏ ý muốn tới Paris ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này”.
Sau những tin đồn về khả năng Malouda về Pháp khoác áo PSG, Chelsea cũng khẳng định, họ sẽ không nhả tuyển thủ Pháp 31 tuổi này và muốn hai bên hoàn tất bản hợp đồng đến hết tháng 6/2013. Trường hợp của Kaka thì Ancelotti không đưa ra bất cứ tin tức hay lời bình luận nào. Theo báo chí Pháp, khả năng tiền vệ dẫn dắt lối chơi 29 tuổi này đến PSG vẫn còn rất sáng. Vì chuyện Kaka muốn thoát khỏi cảnh ngồi dự bị tại Real là có thật. Và việc anh ăn tối tại Paris hồi cuối tháng 11/2011 cùng GĐTT Leonardo cũng là sự thực.
CĐV PSG có thể thất vọng nhiều về việc Leonardo thương lượng, đàm phán không thành công hai vụ Becks và Pato. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế, thì việc các siêu sao không đổ bộ vào PSG thời gian này có khi lại hóa hay. Gần 2 tuần nay, phòng thay đồ tại PSG rất u ám vì nhiều người lo lắng cho tương lai của mình sau những thay đổi về nhân sự. Song, các ngôi sao chưa đến là dịp để CLB thủ đô giữ được sự ổn định cả về tinh thần các cầu thủ lẫn lối chơi toàn đội ở giai đoạn lượt về. Chưa bao giờ PSG đứng trước cơ hội vô địch Pháp như bây giờ. Với lực lượng hiện tại và tài chèo lái của Ancelotti, Paris cũng đủ sức biến giấc mơ làm Vua từ 18 năm qua trở thành sự thực.
Bongdaplus.vn