
Tức giận vì không được BLĐ Evian đả động gì đến việc gia hạn hợp đồng, HLV Bernard Casoni (hợp đồng sẽ đáo hạn vào tháng 6/2012) đã công khai chỉ trích CLB trên nhật báo Aujourd’hui en France tuần trước. “Nếu không có tôi, chắc chắn Evian không thể thăng hạng (Casoni đã đưa Evian lên chơi Ligue 1 ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt). Ấy vậy mà họ lại cư xử với tôi theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ. Thật đáng buồn”.
Những tuyên bố trong lúc nóng giận đã khiến Casoni trở thành HLV thứ ba mất việc tại Ligue 1 mùa này, dù ông đã giúp tân binh Evian trụ vững ở vị trí thứ 11 giải VĐQG Pháp sau lượt đi.
Ngay sau khi sa thải Casoni, Evian đã liên hệ ngay với Pablo Correa. Chiến lược gia người Pháp gốc Uruguay vừa chia tay Nancy ở Hè 2011 và vẫn đang trong kỳ nghỉ dài ngày tại Nam Mỹ. Được biết, Evian muốn ký hợp đồng một năm rưỡi với Correa, nhưng HLV này vẫn còn đang do dự. Bởi, nhà cầm quân 44 tuổi này muốn nghỉ ngơi trọn vẹn 1 năm trước khi quay lại với trái bóng tròn. “Tôi đã nhận được lời đề nghị của Evian, từ một vài đội bóng Tây Ban Nha và châu Á. Tôi chưa sẵn sàng trở lại, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là làm việc tại châu Âu. Tôi sẽ suy nghĩ về việc dẫn dắt Evian”, HLV Correa cho biết trên kênh TV5.
Evian đã trở lại tập luyện ngày 31/12 trong cảnh “rắn mất đầu”. Nhiều khả năng, đội bóng này sẽ thi đấu tại vòng 1/32 Cúp Quốc gia Pháp ngày 8/1 tới mà chưa có HLV.
Bongdaplus.vn