
Vị trí cuối BXH Ligue 1 sau 28 vòng (kém nhóm trụ hạng 5 điểm) thật sự là hồi chuông báo động đối với Auxerre. Thất bại 0-2 trước Evian ở vòng đấu cuối tuần qua là giọt nước làm tràn ly sau khi Auxerre để hòa 5 trận liên tiếp.
Auxerre để hòa quá nhiều (12 trận) và đó chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng bết bát hiện tại. HLV Fournier lý giải rằng “có nhiều trận đấu Auxerre tỏ ra thiếu may mắn”, nhưng luận điệu ấy khó được chấp nhận. Fournier đã có 28 trận để chứng tỏ mình nhưng đã gây thất vọng lớn.
Thay thế Fournier dẫn dắt Auxerre là một tên tuổi quen thuộc: Jean Guy Wallemme, cựu HLV St.Etienne và Lens. Wallemme đang là HLV của đội tuyển Congo từ tháng 8 năm ngoái. Không biết Wallemme có dẫn dắt Congo ở trận đấu vòng loại World Cup 2014 gặp Burkina Faso vào ngày 1/6 hay không, chỉ biết trước mắt nhiệm vụ quan trọng của cựu hậu vệ nổi tiếng này là giúp Auxerre tìm được chiến thắng đầu tiên sau 9 vòng đấu ở Ligue 1 toàn hòa và thua.
Ưu tiên hàng đầu của Wallemme là cải thiện khả năng phòng ngự, bởi Auxerre đã thủng lưới 43 bàn, chỉ ít hơn Dijon và Ajaccio. Trong khi đó, hàng công của đội đã ghi 33 bàn, tức còn nhiều hơn đội bóng đang xếp thứ 4 Ligue 1 là Toulouse (30 bàn). Auxerre có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm (Cisse, Kapo, Tallec) và tiềm năng như Ben Sahar. Chắc chắn, Wallemme sẽ đặt kỳ vọng nhiều ở họ để trục vớt con tàu đang đắm mang tên Auxerre.
THỐNG KÊ VÒNG 28 LIGUE 1
16. Montpellier đang sở hữu mạch 16 trận liền không dính thẻ đỏ, thành tích “sạch” nhất kể từ khi họ thăng hạng vào năm 2009.
33. Sau 33 năm Marseille mới trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Ligue 1, kể từ thành tích tương tự vào mùa giải 1979/80.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
17 bàn: Giroud (Montpellier)
13 bàn: Nene (PSG)
12 bàn: Hazard (Lille)
Bongdaplus.vn