
Với hầu bao rủng rỉnh của các ông chủ Qatar, PSG không hề giấu diếm tham vọng trở thành một tượng đài của bóng đá Pháp. Sau khi gặt hái thành công lớn với thương vụ Pastore ở mùa Hè 2011, độibóng Pháp tiếp tục nhắm đến Robben (Bayern) và Nocerino (Milan).
Hợp đồng của Robben với Bayern chỉ có thời hạn tới Hè 2013. Tuy nhiên, theo một điều khoản trong bản hợp đồng này thì ngôi sao người Hà Lan có thể rời Munich ngay trong Hè 2012 với mức phí 11 triệu euro. Ngoài mức phí chuyển nhượng hấp dẫn trên, cơ hội để PSG sở hữu tiền vệ này cũng khá rõ ràng. Bởi dù đang tỏa sáng cùng Bayern với những trận thắng tưng bừng nhưng Robben cho biết anh sẽ chỉ đàm phán gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Bavaria sau khi mùa giải này kết thúc.
Trong khi đó, Antonio Nocerino từng lọt vào tầm ngắm của PSG Hè 2011 khi còn khoác áo Palermo. Nhưng ở thời điểm đó, tiền vệ này đã chọn Milan làm bến đỗ. Tại đội bóng mới, Nocerino đã chơi khá ấn tượng với 9 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 26 trận tại Serie A mùa này. Có lẽ cũng chính vì phong độ ấn tượng trên đã thuyết phục đội bóng Pháp quay trở lại với Nocerino. Dù vậy thì với bản hợp đồng có thời hạn tới Hè 2016, sẽ không dễ để PSG đưa Nocerino sang chơi bóng tại Ligue 1.
Ngoài việc tích cực tìm kiếm những cầu thủ ngôi sao để tăng cường sức mạnh cho đội bóng, PSG cũng không ngừng kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Theo đó, Rai, ngôi sao một thời của bóng đá Brazil và PSG (1993-1998) đang được BLĐ đội bóng Pháp liên hệ để bổ sung vào BHL. Đây chính là ý đồ của Leonardo khi GĐTT này muốn có một cánh tay nối dài tại BHL để kiểm soát tốt hơn những gì đang xảy ra trong nội tình đội bóng.
Bongdaplus.vn