
Phát biểu của Suarez bỗng dưng khiến những tuyên bố trước đó của HLV Kenny Dalglish trở nên lố bịch. Trước tin đồn PSG muốn mua Suarez, King Kenny hùng hồn khuyên đại gia Pháp nên từ bỏ ý định và rằng “họ chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi. Suarez chỉ thích thi đấu cho Liverpool”.
Thực ra chuyện Suarez muốn chạy khỏi Liverpool cũng chẳng phải là sự kiện gì đó quá đỗi bất ngờ. Hành trình thi đấu của Suarez trên mảnh đất sương mù hầu như toàn bao gồm những cơn ác mộng. Trên sân cỏ, anh vô duyên đến kỳ lạ với mành lưới đối phương (mới ghi được 6 bàn cho Liverpool kể từ đầu giải).
Ở hậu trường, Suarez bị các anti-fan gọi là kẻ ít học, vô giáo dục, sau khi từ chối bắt tay Patrice Evra - sự kiện được nâng lên tầm văn hóa ứng xử chứ không đơn thuần chỉ là chuyện thù hận vặt vãnh. Thêm vào đó, Liverpool đang tụt lại quá xa so với vị trí dự Champions League. Với chức vô địch League Cup, The Kop sẽ chỉ được dự Europa League mùa tới. Đây rõ ràng không phải mục tiêu mà một tiền đạo có tiềm năng như Suarez hướng tới.
Động lực thôi thúc Suarez gia nhập PSG càng được củng cố sau khi báo chí Italia thổi bùng thông tin cho rằng, đến cả chân sút Cavani, người đồng hương của Suarez trong màu áo ĐTQG cũng sẽ chọn sân Công viên các Hoàng tử làm bến đỗ trong mùa giải tới. Cavani nói rằng, anh và Lugano (hậu vệ người Uruguay, đang thi đấu cho PSG) đã nói rất nhiều về CLB thủ đô Pháp.
Lugano quảng cáo rằng, PSG là môi trường hoàn hảo để những ngôi sao lấy đó làm điểm tựa tỏa sáng. Với túi tiền không đáy của các ông chủ, sớm muộn gì PSG cũng xưng bá tại châu Âu. Bây giờ, thứ họ thiếu chỉ là những nguyên liệu như Suarez hay Cavani mà thôi.
Bongdaplus.vn