
Sân Abbe-Deschamps gợi lại cơn ác mộng tồi tệ cho Lyon tại mùa giải năm ngoái. Ngày 11/05/11, Lyon gánh chịu trận thua đậm nhất trên sân khách ở mùa giải 2010/11 với thảm bại 0-4 tại chảo lửa của Auxerre. 6 tháng đã trôi qua và bây giờ họ lại có dịp viếng thăm Abbe-Deschamps. Hiểm họa vẫn rình rập trong bối cảnh đội bóng vùng Rhône đang khủng hoảng phong độ trầm trọng.
Trận hòa Ajax hồi giữa tuần đã nâng chuỗi trận không thắng của Lyon lên con số 4 (3 thua, 1 hòa). Chưa bao giờ ở mùa giải năm nay, đội quân của HLV Remi Garde đánh rơi chiến thắng lâu đến thế. Hiện lên xuyên suốt trong chuỗi trận thảm hại này là một Lyon yếu từ phòng ngự cho đến tấn công.
Ngoại trừ trận gặp Ajax, đội chủ sân Gerland đã thủng lưới đều đặn 2 bàn/trận ở ba trận thua trước đó. Bộ đôi trung vệ Kone - Cris, người thì trẻ khỏe nhưng non nớt, người thì lọc lõi nhưng quá già, đã không thể trở thành lá chắn vững chắc trước khung thành Lloris. Trong khi ở tuyến giữa, chấn thương của Gonalons khiến hàng tiền vệ Lyon giảm sức tranh chấp rõ rệt. Còn tuyến trên, Gomis đột nhiên tịt ngòi trong một tháng rưỡi trở lại đây, còn Lisandro chưa lấy lại phong độ.
Những bất ổn của Lyon nằm ở cả ba tuyến và không dễ gì khắc phục trong ngày một ngày hai. Cỗ máy đang gặp trục trặc đó khó mà đứng vững tại miền đất dữ Abbe-Deschamps. Auxerre rất nguy hiểm trên sân nhà mà trận thắng Toulouse ở vòng 13 là minh chứng. Cần nhắc thêm, Lyon đã thua tới 5/6 trận sân khách gần đây.
Sorin, Hengbart, Boly, Grichting, Berthod, Ndinga, Dudka, Chafni, Al.Traore, Sahar, Le Tallec.
Lyon: Lloris, Reveillere, Kone, Cris, Cissokho, Gourcuff, Kallstrom, Briand, Grenier, Bastos, Lisandro.
DỰ ĐOÁN: 1-0
Bongdaplus.vn