
Nhậm chức HLV trưởng Nice vào ngày 15/11, Rene Marsiglia được giao trọng trách giải cứu đội bóng vùng Côte d’Azure khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng ngay trận ra mắt, cựu Giám đốc trung tâm đào tạo của Nice đã phải nhận trái đắng với thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước St.Etienne. Đó là trận đấu mà Nice thua liền 2 bàn trong hiệp 1 và kết thúc trận đấu với chỉ 8 cầu thủ trên sân. Màn trình diễn thảm hại nhất trong mùa giải là cách mà các cầu thủ Nice chào đón tân HLV trưởng.
Rene Marsiglia sẽ phải bắt đầu lại từ trận gặp Lorient đêm nay. Nhưng khổ nỗi nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Ba chiếc thẻ đỏ vòng trước đã lấy mất những cầu thủ tốt nhất của ông là thủ môn Ospina, trung vệ Civelli và tiền đạo Mouloungui. Chưa kể hàng loạt chấn thương của các trụ cột khác như Digard, Fae, Hellebuyck, Clerc, Diakite, Mounier. Già nửa đội hình mạnh nhất của Nice sẽ không thể ra sân. “Với một đội bóng nhỏ như chúng tôi thì đó là thảm họa thực sự”, HLV Rene Marsiglia phát biểu trước chuyến làm khách đến Lorient.
Trong khi đó, Lorient đang rất khát khao chiến thắng sau cú ngã trên sân Evian vòng trước. Sân nhà là lợi thế rất lớn của đại diện vùng Bretagne bởi tại Moustoir, Lorient vẫn bất bại từ đầu mùa giải (thắng 4 hòa 3 trên mọi mặt trận). Một điểm mạnh khác của Lorient là hàng phòng ngự được tổ chức tốt, mới thủng lưới 14 bàn (ít thứ 4 tại Ligue 1 mùa này sau PSG, Lille và Toulouse). Nắm mọi lợi thế trong tay, đội bóng hiện xếp thứ 7 trên BXH sẽ không khó vượt qua một Nice tả tơi lực lượng.
Audard, Pedrinho, Romao, L.Kone, Mareque, Jouffre, Coutadeur, Mvuemba, Autret, Paquet, Sunu.
Nice: Fernandez, Gomis, Mabiala, Pejcinovic, Monzon, Sable, Dja Djedje, Coulibaly, Abriel, Meriem, Pentecote.
DỰ ĐOÁN: 1-0
Bongdaplus.vn