
Khán đài phía Bắc sân Velodrome vẫn đang trong giai đoạn thi công cải tạo nên mùa này, chảo lửa nóng bỏng nhất Ligue 1 đã hụt mất 15.000 khán giả mỗi trận. Nhưng Marseille chưa thiệt thòi bằng PSG. Chủ nhật này Velodrome sẽ hoàn toàn vắng bóng CĐV Paris trên khán đài theo lệnh cấm từ LFP. Bầu không khí thù địch giữa hai nhóm CĐV cuồng nhiệt nhất Ligue 1, nét đặc trưng của trận derby nước Pháp, sẽ không còn tái hiện trên khán đài. Nhưng, đó chính là lúc sự thù địch trên mặt cỏ được đẩy lên cao trào.
Bởi lúc này, cả Marseille lẫn PSG đều khát khao triệt hạ đối thủ truyền kiếp. Đó là con đường duy nhất để họ thoát khỏi tình cảnh tồi tệ hiện tại. PSG cho dù vẫn xếp đầu bảng nhưng đã bị Montpellier đuổi kịp về điểm số. Trận thua Nancy tuần trước để lại hệ lụy ghê gớm nhiều hơn việc đánh rơi 3 điểm. Tâm lý tự tin và kẻ cả của đội bóng từng dễ dàng thống lĩnh BXH đã tan biến. Thay vào đó là sự bất an xen lẫn mệt mỏi của các cầu thủ PSG. Những đôi chân như đeo chì đã bất lực trước Bordeaux (1-1) và bị Nancy xỏ mũi (0-1). HLV Kombouare hiểu rõ không thể tái diễn phong độ thất vọng đó tại Velodrome. PSG cần một chiến thắng để tìm lại sức bật, củng cố ngôi đầu và ngay cả chiếc ghế của cựu HLV Valenciennes.
Marseille đã từng kỳ vọng tuần lễ quyết định này sẽ làm sống lại tham vọng của họ trên mọi mặt trận. Một tuần lễ mà đội quân của Deschamps chạm trán hai đội dẫn đầu BXH (Montpellier, PSG), xen giữa đó là trận cầu quyết định với Olympiakos tại Champions League. Nhưng mỗi ngày qua đi cơn ác mộng lại tràn về Velodrome. Cuối tuần trước là thất bại trên sân Montpellier khiến Marseille giậm chân tại chỗ ở giữa BXH. Và hai ngày trước là cú ngã đau đớn ngay trên sân nhà trước Olympiakos. Vì trận thua tai hại này mà cánh cửa đi tiếp của Marseille bỗng trở nên phức tạp hơn. Họ buộc phải đánh bại Dortmund ở lượt đấu cuối mới có thể tự giành vé đến vòng knock-out.
Marseille đã trượt ngã liên tiếp đúng vào thời điểm quan trọng. Một thất bại nữa trong trận derby nước Pháp sẽ biến Velodrome thành đống đổ nát. Thực ra với phong độ khủng hoảng trầm kha, nhà Á quân Ligue 1 khó tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Nhưng chính vì vậy mà thầy trò Deschamps càng phải gỡ lại danh dự ở trận clasico thứ 65 vào chủ nhật này. Ở 64 lần chạm trán trước, đội bóng thành phố cảng đang chiếm ưu thế với 30 trận thắng, còn lại hòa 16 và thua 18. Quá khứ ủng hộ Marseille nhưng hiện tại lại thuộc về PSG. Pastore và các đồng đội đang rất muốn chứng minh vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Và cách tốt nhất là đánh sập pháo đài Velodrome của đại kình địch Marseille.
Bongdaplus.vn