
Thời thế tạo anh hùng cho vùng Ruhr
Ở miền Bắc nước Đức, cả Werder Bremen và Hamburg từ lâu đã chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mùa vừa rồi, thậm chí Hamburg còn phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng cho đến những vòng cuối cùng. Mùa tới đây, tình hình với Hamburg xem ra cũng khó cải thiện được nhiều. Chân sút sáng giá nhất của họ, Mladen Petric đã ra đi (sang Fulham). Lực lượng chủ yếu của Hamburg bây giờ đều là các cầu thủ trẻ chưa chứng tỏ được gì đáng kể. Bremen còn mất quân nhiều hơn Hamburg khi những trụ cột như Tim Wiese, Marko Marin, Claudio Pizarro đều đã rời sân Weser.
Ở miền Nam nước Đức, Stuttgart vẫn chưa cho thấy sự ổn định. Sự bay bổng ngẫu hứng thường chỉ được Stuttgart duy trì trong một giai đoạn nhất định (như mùa trước, họ chỉ chơi hay trong giai đoạn lượt về). Đối thủ đáng gờm nhất như thường lệ vẫn là Bayern Munich. Dù vậy, những sự bất ổn trên bộ máy lãnh đạo của Bayern (Matthias Sammer vừa thay Christian Nerlinger giữ ghế GĐTT, HLV Jupp Heynckes còn tại vị nhưng liên tiếp rộ lên tin đồn Pep Guardiola được trải thảm đỏ mời về sân Allianz Arena) khiến người ta vẫn chưa thể đặt trọn niềm tin rằng Hùm xám sẽ vùng dậy được sau 3 cú ngã đau mùa trước.
Vùng Ruhr từng thống trị châu Âu năm 1997 khi Dortmund vô địch Champions League còn Schalke vô địch UEFA Cup. Giờ trời Âu thì khó nói. Nhưng với thời thế hiện tại, các đội bóng vùng Ruhr có quyền tin rằng họ vẫn có cơ thống trị xứ bia.