
Schalke nỗ lực không ngừng trong giấc mơ đổi đời
Bất chấp điều đó, người ta vẫn phải đặc biệt ghi nhận ở Schalke một quyết tâm không ngừng nghỉ. Mùa giải này cũng không nằm ngoài xu thế trên. So với giải 2011/12, Schalke có một tổn thất về nhân sự là sự ra đi của lão tướng Raul (sang Al-Sadd). Tuy nhiên, họ đã chuẩn bị cho cuộc chia ly này. Giữa mùa giải trước, Schalke mượn Obasi từ Hoffenheim và sau đó chi 4 triệu euro để chính thức sở hữu tiền đạo này. Chưa kể, họ cũng đã chiêu mộ thành công tiền vệ Barnetta từ Leverkusen để gia cố sức mạnh hàng công.
Nhưng đáng ghi nhận hơn cả là nỗ lực tuyệt vời của BLĐ đội bóng chủ sân Veltins Arena trong việc giữ chân hai ngôi sao tấn công Farfan và Huntelaar. Farfan tưởng như chắc chắn sẽ rời Gelsenkirchen sau khi hết hạn hợp đồng nhưng với những nỗ lực đàm phán, Schalke đã thuyết phục tiền đạo người Peru gia hạn tới 2016. Mới đây nhất, BLĐ Schalke cũng thống nhất sẽ chi tới 24 triệu euro để trả lương cho chân sút số một Huntelaar trong 3 năm tới. Đây có thể xem là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của Schalke, nhất là khi đội bóng này vẫn đang phải đối mặt với những khoản nợ.
Ngoài việc duy trì và bổ sung sức mạnh hàng công, sự xuất hiện của tiền vệ trụ Neustaedter, cầu thủ từng chơi rất thành công trong màu áo M’gladbach ở mùa trước cũng sẽ giúp Schalke cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự.
Những sự bổ sung cần thiết đó cùng một bộ khung ổn định đã được duy trì từ mùa giải trước sẽ giúp HLV Huub Stevens hoàn thiện lối chơi và tiếp tục nuôi giấc mộng Đĩa bạc tại Bundesliga 2012/13.