
Dortmund liệu đã có thể vượt mặt Bayern?
>>
>>
Cứ tạm bỏ qua quá khứ, truyền thống và đẳng cấp, thử làm phép so sánh: giá trị đội hình của Bayern vào khoảng 300 triệu euro, trong khi Dortmund chỉ bằng 1/3. Ba mùa giải gần đây, Bayern đoạt 1 chức vô địch Bundesliga và 2 lần vào chung kết Champions League, 2 cúp QG Đức. Trong khi đó, Dortmund 2 lần vô địch Bundesliga. Để làm bá chủ nước Đức, Bundesliga thôi chưa đủ. Xét trên khía cạnh này, Dortmund còn lâu mới vươn tới Bayern.
Tiếp tục làm phép so sánh nữa: hiện tại Bayern rộn rã tuyển quân. Sammer đến thay Nerlinger. Một người cũ của chính Dortmund, một huyền thoại sống của Dortmund. Nhưng nay đã là quân bài chủ lực, vạch ra đường đi mới cho Bayern. Cần phải nhắc đến một chi tiết: khi từ chối chức GĐĐH Hamburg hồi năm ngoái, Sammer ký hợp đồng ở lại làm GĐTT của LĐBĐ Đức với một điều khoản sẽ được ra đi nếu Bayern có lời mời. Điều đó cho thấy, Sammer nhìn thấy ở Bayern tiềm năng phát triển, muốn đến Bayern hơn là trở lại Dortmund, dù đội bóng cũ của ông đang trở lại với vai trò thống trị. Ngay khi về Bayern, Sammer đã được trao toàn quyền quyết định mọi vấn đề nhân sự. Bayern sẵn sàng bỏ 40, 50 triệu euro mua thêm ngôi sao.
Trong khi đó, Dortmund vừa bán mắt xích cực kỳ quan trọng Kagawa cho MU. Sự khác biệt lại xuất hiện. Dortmund còn lâu mới vươn tới tầm Bayern.
Tuy nhiên, trong bóng đá, một vài nhân vật không thể làm thay đổi đội bóng, nhưng lại có thể tạo ra sự khác biệt. Dortmund bây giờ có Klopp, một người có thể tạo ra vô số khác biệt với tính cách khác biệt, cách huấn luyện khác biệt, hướng đi khác biệt và tầm nhìn khác biệt. Cái khác biệt của ông có lẽ phải làm được một công trình nghiên cứu, với những bước đi rõ ràng, có tính toán rạch ròi. Từ việc bảo vệ Goetze như đứa con trai của mình, tránh mọi sức ép, đến chuyện tuyển mộ tân binh, Bittencourt, rồi Reus… để chuẩn bị cho chặng đường dài (trước khi quyết định bán Kagawa). Klopp vẫn đang duy trì một Dortmund đáng xem, có tiềm lực ổn định xuyên suốt chứ không ngắt quãng, bất thường như Bayern. Đó là sự khác biệt của một cá nhân, điều mà Bayern không có, và Bayern đang hy vọng sẽ tìm thấy ở Sammer, một người quyết đoán, cá tính mạnh, mạo hiểm có phần còn hơn Klopp.
Một Dortmund không đặt mục tiêu vô địch đã trải qua những ngày lãng mạn như cuộc chiến với chính bản thân. Klopp từng không cho cầu thủ nói về danh hiệu, không cho phép ai tự mãn trước báo giới, tuyên bố về đĩa bạc… Nhưng nay ông đã đặt chỉ tiêu tại đấu trường Champions League, thậm chí còn là chức vô địch. Có thay đổi nhiều quá không?
Dortmund vẫn sẽ rất hay với Reus, Goetze, Bittencourt, Lewandowski… Cứ hay đi đến chừng nào còn có thể. Nhưng Bayern sẽ không mãi chịu đựng. Sammer đã đến. Một người Dortmund sẽ đánh lại Dortmund!
Khi ở trên cao, người ta có thể tiếp tục bay như chính Dortmund mùa trước. Nhưng cũng có thể sẽ là sự sụp đổ…