Ở vòng áp chót này, Bremen đã chơi đầy nỗ lực trước Frankfurt. Họ vươn lên dẫn điểm với bàn thắng của De Buyne và áp đảo đội bóng đang xếp ở nửa trên BXH trong phần lớn thời gian của trận đấu. Sau khi để Lakic gỡ hòa ở đầu hiệp 2, Bremen cũng đã vùng lên mạnh mẽ và chỉ có may mắn mới giúp đội khách rời sân Weser với 1 điểm trên tay.
Chỉ giành được 1 điểm nhưng Bremen cũng không phải quá nuối tiếc, thậm chí họ có thể ăn mừng khi đó chính là điểm số giúp đội bóng miền Bắc chính thức trụ hạng. Bởi ở những trận đấu diễn ra cùng giờ, các đối thủ trực tiếp của Bremen là Hoffenheim, Augsburg và Duesseldorf đã rủ nhau thua trận. Với 34 điểm, nhiều hơn các đội xếp sau 4 điểm khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa, NHM Bremen có thể thở phào nhẹ nhõm khi đội bóng của họ đã không bị “tử thần” gọi tên.
Ở các trận đấu trong cuộc chiến trụ hạng, Duesseldorf thua đội bóng đã hết động lực Nuernberg 1-2 trên sân nhà, Augsburg thất thủ 0-3 trên sân Bayern, còn Hoffenheim phơi áo 1-4 trên sân nhà trước Hamburg.
Với những kết quả này, 1,5 tấm vé rớt hạng (1 vé chính thức và 1 vé dự play-off trụ hạng) vẫn phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới có thể xác định chủ nhân.
Hoffenheim là đội gặp khó nhất, không chỉ bởi họ có ít hơn 2 đội bóng còn lại 2 điểm mà đội bóng của tỷ phú Dietmar Hopp sẽ phải làm khách trên sân Dortmund ở vòng đấu cuối. Duesseldorf cũng có một thử thách khó nhằn khi phải làm khách trên sân Hannover. Thuận lợi nhất chính là Augsburg khi họ được tiếp G.Fuerth, đội bóng đã chính thức xuống hạng, trên sân nhà.