
Bayern giành cúp QG Đức 2012/13: Giá trị của sự hoàn hảo
Nhà vô địch châu Âu, một quyền lực vô song trên đất Đức, không quá khó khăn để nhận thấy sự vượt trội về mọi mặt của Bayern trước Stuttgart, kẻ đã từ lâu không đáng được gọi là đối thủ của đội bóng xứ Bavaria. Vì thế mà chiến thắng 3-2 của Bayern trước Thiên nga trắng ở trận chung kết Cúp QG 2012/13 rạng sáng qua chẳng có gì là bất ngờ.
Thậm chí, còn có những nỗi buồn nho nhỏ xen lẫn, khi Bayern đã dẫn tới 3-0 rồi lại phải thót tim trong những phút cuối với 2 lần thủng lưới. Nhưng chẳng sao cả. Sự xét nét ở thời điểm này là không cần thiết, vì dù sao thì Bayern cũng đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, hoàn tất một mùa giải thành công vượt qua ngoài mọi sự mong đợi, đi xa hơn những tưởng tượng viển vông nhất. Dù là danh hiệu tốn ít sức lực nhất với chỉ 6 trận thắng, nhưng chiếc Cúp QG tạo nên sự hoàn hảo cho Bayern ở mùa 2012/13. Và ý nghĩa lớn lao của nó nằm ở đó.

Trong lịch sử bóng đá Đức, Bayern đã có tới 9 lần đoạt cú đúp giải quốc nội. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, họ có ngai Vua châu Âu, và họ có một mùa giải với đầy đủ những điều ấn tượng nhất, vượt qua những đối thủ hàng đầu ở mỗi giải đấu họ tham gia. Champions League là Barca. Bundesliga là Dortmund. Cúp QG là cả Dortmund, Wolfsburg lẫn Stuttgart. Trong tất cả những trận cầu đinh mà họ tham dự, từ đầu đến cuối mùa giải, Bayern luôn thể hiện được nhiệt và lửa. Ngay ở trận cuối cùng của mùa giải gặp Stuttgart tại Berlin, đã có nhiều nghi ngại đặt vào Bayern ở hiệp 1.
Có khi nào vinh quang tột bậc ở Wembley sẽ ru họ ngủ quên? Có khi nào vắng Dante (về tập trung ĐTQG) sẽ làm Bayern thủng? Nhưng rút cuộc mọi chuyện lại đâu vào đấy. Bayern đã cho thấy sự tập trung của họ được giữ vững cho đến trận cuối cùng, thể hiện ở từng cá nhân, từ những người trong đội hình chính đến cầu thủ dự bị. Chính Bayern đã tự tôn trọng chính mình, tôn trọng đối thủ và tôn trọng cả chiếc Cúp QG, thứ xưa nay vốn không được coi trọng.
Chiến thắng trước Stuttgart không chỉ có giá trị tạo ra sự hoàn hảo, mà nó còn thực sự là mục tiêu được đặt lên thành nhiệm vụ. Kể từ sau chiến thắng năm 2010, đã 3 năm trôi qua Bayern không được nâng cao chiếc cúp này. Và với một kẻ luôn khát khao danh vọng, thì đó là quãng thời gian quá dài để trở lại.
Lịch sử Bayern đã có một trang vàng chói lọi. Một mùa giải sẽ trở thành vĩnh cửu. Nhưng năm 2013 của họ vẫn chưa thực sự trọn vẹn bởi Bayern vẫn còn 3 trận chung kết nữa để hướng tới: Siêu Cúp Đức (gặp Dortmund), Siêu Cúp châu Âu (gặp Chelsea) và giải VĐTG các câu lạc bộ. Mùa giải 2012/13 đã hoàn hảo. Tuy nhiên, năm 2013 chưa kết thúc. Và 3 mục tiêu sắp tới của Hùm xám sẽ thuộc về Pep Guardiola…