Cuộc nội chiến thành Manchester nghiễm nhiên trở thành “cục nam châm”  thu hút toàn bộ sự chú ý của giới mộ điệu túc cầu Anh vòng này. Nhưng  cũng đừng vì vở kịch huynh đệ tương tàn này mà lãng quên mất một số nhân  vật đang lầm lũi góp nhặt từng điểm số trong nỗ lực cải thiện vị trí. 
Sir Alex từng nói, Chelsea mới là nhân vật đáng sợ nhất Premier League,  chứ không phải đám nhà giàu cách Old Trafforld 8,5 km. Thời gian càng  trôi đi, người ta càng thấy Fergie quả là người có tầm nhìn vĩ đại. Man  United của ông đang rơi vào thế trên đe dưới búa. Nên nhớ, kẻ đang bám  đuổi luôn luôn đáng sợ hơn kẻ cần hạ bệ. Cụ thể ở vòng này, hãy tin rằng  Sir Alex không sợ Man City bằng Chelsea.

Bởi trong trận đối đầu trực diện với Man City, M.U hoàn toàn có thể tự  định đoạt số phận. Nhưng hy vọng QPR quật đổ Chelsea e rằng khó hơn lên  trời. Đặt giả thuyết M.U hạ bệ Man City, trở lại ngôi đầu BXH, nhưng  Chelsea cũng không để tuột mất 3 điểm trên sân của QPR, cục diện Premier  League chắc chắn sẽ trở nên đặc biệt căng thẳng khi M.U, Man City và  Chelsea sẽ lần lượt sở hữu 23, 22 và 22 điểm, tạo thành thế chân kiềng  rực lửa.
Trong thế bám đuổi kiểu đó, áp lực sẽ ngày càng gia tăng sau mỗi vòng  đấu và kẻ được lợi nhất, rất có thể chính là Chelsea. Man City đúng là  có quá nhiều ngôi sao sáng giá. Nhưng đi kèm với lực lượng dồi dào, luôn  là những vấn đề nhức đầu về việc bố trí đội hình. Phiền nỗi một HLV như  Mancini nhiều khả năng không đủ lạnh lùng và sự sắt đá để trấn áp những  cuộc nổi loạn nội bộ có thể manh nha trong tương lai. 
Còn M.U? Cho đến lúc này người ta vẫn chưa nguôi lo lắng: Liệu tập thể  trẻ của Sir Alex có giữ được sự ổn định trong quãng đường dài hay không?  Chelsea thì khác. Họ thừa những cái đầu có sỏi và cũng đủ những nhân tố  trẻ để bùng nổ. Cũng bởi vậy, kể cả khi M.U quật ngã Man City để trở  lại ngôi đầu bảng, đan xen giữa trạng thái hưng phấn, chắc chắn cũng có  những lo lắng nhất định vì kẻ mà Sir Alex điểm mặt đã ở rất gần. Còn nếu  M.U thua, tình hình còn tồi tệ hơn. Chelsea, với 3 điểm (nhiều khả  năng) giật được từ tay QPR, sẽ thay Quỷ đỏ ngồi ở ngôi nhì Premier  League. 
Ở diễn biến khác, Arsenal tin chắc đã bắt đầu hội đủ hưng phấn để trở  lại cuộc đua Premier League. Thắng lợi trước Sunderland cách đây 1 tuần  giúp Arsenal vượt qua lời nguyền độc địa: Chưa một đội bóng nào trong  lịch sử Premier League giành ít hơn 8 điểm/8 vòng đầu có thể lọt vào Top  4. Bởi trong tay Pháo thủ giờ đây không chỉ có 10 điểm, mà còn là cả  một bầu hưng phấn dồi dào sau thắng lợi kỳ diệu trên đất Pháp (Marseille  1-0). Gặp một CLB phòng ngự giỏi như Stoke sẽ là bài test thuận lợi  nhất để hàng công Arsenal chứng minh họ đáng sợ đến nhường nào.     
Bongda.com.vn
		














