Trong một tình huống diễn ra ở hiệp một trận đấu QPR và Chelsea, trung vệ John Terry đã có một pha ngã trong vòng cấm của đội chủ nhà, sau khi va chạm với Nielsen, tuy nhiên, trung vệ người New Zealand cho rằng, quyết định không thổi phạt đền trong tình huống đó của trọng tài Andre Marriner là hoàn toàn xác đáng.
“Cậu ta lăn đùng ra đó, chỉ có vậy thôi, và khi đó tôi chẳng có lỗi gì cả. Đó là một pha ăn vạ theo đúng nghĩa, thật là hèn hạ. Cậu ta cười và chẳng nói gì cả, điều đó chứng minh cho hành động đáng xấu hổ này.” – Nelsen bức xúc chia sẻ.
Một trận đấu đáng quên của Terry (trái)
Hành động của Terry cũng là hình ảnh chung của cả đội Chelsea đêm qua khi họ không thể chuyển được những cơ hội hiếm hoi có được thành bàn thắng, và phải nhờ đến tiểu xảo và may mắn, không may là đến cả điều đó cũng ngoảnh mặt lại với họ. Cũng phải nói thêm, QPR đã chơi rất kỷ luật và tuân thủ rất tốt những gì mà HLV Mark Hughes đề ra.
Có thể nói trận đấu hôm qua là một ngày đáng quên của Terry khi anh lần lượt bị Anton Ferdinand và Park Ji Sung từ chối bắt tay, sau đó là bị Nelsen chỉ trích nặng nề.
Minh Đức (ibongdavn.com)