
Trung vệ QPR chỉ trích Terry cố tình ngã để kiếm penalty
Trong hiệp đấu đầu tiên trận , trung vệ John Terry của Chelsea đã cằn nhằn vì bị trọng tài Andre Marriner bỏ qua một quả penalty. Đó là một pha bóng mà anh lên tham gia tấn công và đã ngã trong vòng cấm của QPR sau pha va chạm với trung vệ Nelsen của đội chủ nhà nhưng trọng tài đã không cho đó là một pha phạm lỗi.
Ryan Nelsen đã cho rằng đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn của trọng tài Marriner và cái cách mà Terry chứng minh đó là một quả penalty cũng thật nực cười. Nelsen cho biết: "Khi đó tôi đang giữ anh ta, thế là anh ta lập tức ngã luôn xuống cứ như là bị tôi vật vậy. Anh ta đã làm tôi thấy quá buồn cười".
"Terry đã có một pha ăn vạ thô thiển, rõ ràng là vậy. Tôi đã nói với anh ta rằng "ngượng quá đấy Terry", anh ta chỉ còn biết cười khi chạy đi. Terry không thể đứng lại để nói thêm gì nữa, tôi nghĩ anh ta đã quá xấu hổ rồi. Tôi cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Terry làm như thế và có vẻ như điều đó đã quá quen thuộc với anh ta. Thật may trọng tài đã sáng suốt trong tình huống này".

Ryan Nelsen đã cho rằng đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn của trọng tài Marriner và cái cách mà Terry chứng minh đó là một quả penalty cũng thật nực cười. Nelsen cho biết: "Khi đó tôi đang giữ anh ta, thế là anh ta lập tức ngã luôn xuống cứ như là bị tôi vật vậy. Anh ta đã làm tôi thấy quá buồn cười".
"Terry đã có một pha ăn vạ thô thiển, rõ ràng là vậy. Tôi đã nói với anh ta rằng "ngượng quá đấy Terry", anh ta chỉ còn biết cười khi chạy đi. Terry không thể đứng lại để nói thêm gì nữa, tôi nghĩ anh ta đã quá xấu hổ rồi. Tôi cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Terry làm như thế và có vẻ như điều đó đã quá quen thuộc với anh ta. Thật may trọng tài đã sáng suốt trong tình huống này".