
Chelsea: Di Matteo cần đặt niềm tin vào Oscar
Vị HLV đó là Roberto Di Matteo còn . Chàng trai gốc Americana là một trong những tân binh sáng giá được Chelsea chiêu mộ trong mùa Hè 2012 bên cạnh Marko Marin, Eden Hazard, Cesar Azpilicueta và Victor Moses. Oscar bằng tuổi Hazard khi cả 2 cùng sinh năm 1991.
Nhưng nếu Hazard giờ là sự lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát của Chelsea và đã tỏa sáng rực rỡ, thì Oscar chẳng được trao nhiều cơ hội để làm điều đó. Cựu ngôi sao Internacional mới chỉ có 2 lần ra sân trong màu áo CLB chủ sân Stamford Bridge, nhưng đều là với tư cách cầu thủ vào thay người trong hiệp 2.
Có thể hiểu được lí do vì sao Di Matteo chưa một lần cho Oscar góp mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea. Mọi cầu thủ Nam Mỹ đều cần có thời gian để hòa nhập và bắt nhịp với lối chơi của một đội bóng châu Âu. Hơn nữa giai đoạn đầu mùa này, Oscar cần được nghỉ ngơi sau khi căng sức thi đấu cho Brazil tại Olympic 2012.

Victor Mosses
Nhưng thật khó để Di Matteo giải thích với dư luận khi ông không cho Oscar vào sân khi Chelsea bế tắc trong việc đưa bóng tìm đến mành lưới của QPR ở Loftus Road. Chiến lược gia người Italia đã thực hiện 2 sự thay đổi người là Moses vào thay Ryan Bertrand và Daniel Sturridge vào thay Fernando Torres nhằm làm mới hàng công.
Tuy nhiên, Di Matteo không thèm đoái hoài tới Oscar dù đã có lúc anh chạy ra đường piste khởi động. Đúng là nền tảng thể lực của Oscar đang không ở trạng thái tốt nhất vì chuyến bay đường dài từ Brazil về London, sau khi trở lại quê nhà của mình thi đấu 2 trận giao hữu với Nam Phi và Trung Quốc cho đội bóng xứ Samba.
Song rõ ràng, Oscar vẫn đủ khả năng chơi ít nhất là 30 phút cuối trận. Vả lại nếu Oscar không đủ sức khỏe, Di Matteo đã không đăng kí anh cho chuyến làm khách của QPR. Vậy tại sao cựu HLV West Brom và MK Dons lại không dùng số 11 của Chelsea? Nên nhớ rằng anh vừa gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo ĐT Brazil ở chiến thắng 8-0 trước Trung Quốc với 1 pha lập công và 3 đường kiến tạo thành bàn.

Daniel Sturridge (trái)
Đang đạt phong độ tốt như thế và còn trẻ khỏe, Oscar thậm chí xứng đáng được đá chính thay cho Ramires hoặc Bertrand. Vậy mà trên thực tế, anh chỉ góp mặt trên hàng ghế dự bị cho đủ tên. Chelsea hòa QPR 0-0 trong một trận đấu mà các chân sút của họ tỏ ra quá vô duyên khi bỏ phí hàng loạt cơ hội ngon ăn.
Nhưng chính ông thầy Di Matteo cũng mang hình ảnh của một người quá lãng phí, khi bỏ quên một tài năng lớn, một gương mặt có khả năng tạo ra sự khác biệt nếu vào sân mang tên Oscar. Oscar là một tiền vệ nhưng luôn rất có duyên ghi bàn. Không phải ngẫu nhiên khi anh là người thứ 2 trong lịch sử sau Sir Geoff Hurst lập hat-trick trong trận chung kết của một giải vô địch thế giới, tại giải U-20 World Cup năm ngoái.
Rất có thể nếu góp mặt trên sân, Oscar sẽ là người nhận đường căng ngang của Moses ở phút 86 thay vì Hazard. Để rồi anh dứt điểm chuẩn xác hơn vào khung thành rộng mở, chứ không phải đá thẳng lên trời như cựu cầu thủ Lille…
Chia điểm với QPR, Chelsea vẫn giữ vững ngôi đầu bảng. Nhưng nếu muốn The Blues tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong chặng đường tiếp theo, Di Matteo cần tận dụng tối đa những con người mà ông đang sở hữu, điển hình như Oscar.