
Top 5 bản hợp đồng tệ nhất Premier League mùa này
1. Oscar (từ Internacional sang Chelsea; 28 triệu bảng)
Đặt chân tới sân Stamford Bridge với giá cao ngất ngưởng nhưng rút cuộc Oscar vẫn không đáp ứng được sự kỳ vọng quá lớn của NHM The Blues. Tại Premier League mùa này, bản hợp đồng 28 triệu bảng mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và có thể sẽ trở thành gánh nặng cho đội bóng thành London, giống như Torres.
2. Javi Garcia (Benfica - Manchester City; 17,7 triệu bảng)

Tiền vệ 25 tuổi đến sân Etihad rầm rộ bao nhiêu thì anh lại gây thất vọng bấy nhiêu. Chỉ ra sân 7 trận ở Premier League 2012/13 và ghi được 2 bàn thắng, Javi Garcia là một trong những “đặc trưng” cho tính cách của Man City mùa này: yếu kém, nhạt nhòa và mất bản sắc.
3. Borini (Roma – Liverpool; 10 triệu bảng)

Từng được kỳ vọng sẽ cùng Suarez tạo thành cặp “song sát” giúp Liverpool hồi sinh, nhưng tất cả những gì ngôi sao 21 tuổi người Italia này làm được chỉ là số 0 tròn trĩnh: 0 bàn thắng, 0 đường chuyền thành bàn sau vỏn vẹn 5 trận ra sân ở Premier League 2012/13.
4. Joe Allen (Swansea - Liverpool; 16,7 triệu bảng)

Đây là bản hợp đồng thứ hai của Liverpool xuất hiện trong danh sách không mong đợi này. Miệt mài săn đuổi và qua mặt nhiều đối thủ nặng ký tại Premier League, The Kop vênh ra mặt khi có được sự phục vụ của ngôi sao trẻ đang lên Joe Allen. Tuy nhiên, khi về sân Anfield, cầu thủ 22 tuổi này không thể bùng nổ như khi khoác áo Swansea và liên tục thể hiện sự non nớt, ngờ nghệch, thiếu kinh nghiệm. Có tới 18 lần ra sân tại giải đấu số 1 xứ sương mù, nhưng Joe Allen không có một bàn thắng nào.
5. Dembele (Fulham - Tottenham; 16,8 triệu bảng)

1 bàn thắng sau 10 trận tại Premier League mùa này là con số quá ít ỏi so với sự kỳ vọng của những người yêu mến Spurs về tiền vệ dẫn dắt lối chơi này. Khi về sân White Hart Lane, BHL Tottenham hy vọng tiền vệ người Bỉ sẽ lấp chỗ trống cho Modric trong vai trò cầm trịch trận đấu. Nhưng tất cả đã phải thất vọng.
|