
Boxing Day: Khổ nhất là… trọng tài
Trận đấu diễn ra suôn sẻ thì không sao. Chẳng may mà trọng tài nào mắc phải sai lầm và bị đám đông CĐV lấy những tiếng la ó, chửi bới làm “quà” thì kể như trọng tài đó mất Tết toàn tập.
Thủ môn Lloris ghét lễ tặng quà
“Nạn nhân” khốn khổ nhất của Boxing Day chắc chắn là các ngoại binh, những người vốn quen nghỉ ngơi trong dịp lễ Giáng sinh. “Thời điểm này mọi năm, tôi tha hồ ở nhà với gia đình, sau đó lên kế hoạch đi du lịch. Nhưng bây giờ chỉ cắm mặt vào thi đấu. Tôi ghét Boxing Day”, thủ thành người Pháp Hugo Lloris chia sẻ trên tờ L’Equipe.
Tuy nhiên, thủ môn của Tottenham lại ngưỡng mộ các CĐV Anh: “Các đồng đội tôi bảo dịp Boxing Day, người Anh có thói quen đưa cả gia đình tới sân. Có lẽ không đâu ở châu Âu người dân hâm mộ bóng đá tới thế”.