-o-ngoai-hang-anh.jpg)
Những ký ức Boxing Day (26/12) ở ngoại hạng Anh
Crystal Palace - Brighton: 2-0 (1986)
HLV Alan Mullery trở lại Selhurst Park với đội bóng ông yêu mến Brighton, 2 năm sau khi bị Palace sa thải. Lần này ông lại phải trải qua một ngày buồn với Palace, do HLV Steve Coppell khi đó mới 31 tuổi dẫn dắt. The Eagles vươn lên dẫn trước nhờ tiền vệ cánh Alan Irvine, hiện là giám đốc đào tạo trẻ của HLV David Moyes ở Everton. Trước hơn 8.000 CĐV, Palace ghi bàn thứ 2 với pha lập công của tiền đạo Phil Barber.
Sheffield Wednesday - Manchester United: 3-3 (1992)
2 trong số những đội mạnh nhất nước khi đó trình diễn một trận kinh điển của ngày Boxing Day với 27.000 khán giả ở Hillsborough. Sheffield chơi đầy cảm hứng nhờ David Hirst và dẫn trước 3 bàn sau hiệp 1, nhưng M.U đã đầy nỗ lực và gỡ hòa nhờ có Eric Cantona, đang bước những bước đầu trên đường thành huyền thoại, với bàn gỡ 3-3 khi còn 6 phút là hết giờ. M.U vô địch Premier League mùa đó, còn Shefffield 2 lần bại trận trước Arsenal ở chung kết các giải cúp.
Liverpool - West Brom: 5-0 (2004)
Liverpool hủy diệt West Brom với 5 bàn thắng, trong đó có cú sút như đạn phá của John Arne Riise.
Birmingham City - Aston Villa: 3-0 (1982)
Trận đấu thật ra diễn ra 24 tiếng sau Boxing Day, nhưng chắc chắn mọi CĐV Birmingham đều coi đó như một trong những món quà tuyệt vời nhất họ từng được nhận trong trận derby kinh điển của nước Anh. Aston Villa khi đó đang là đương kim vô địch Cúp C1, còn Birmingham City từ lâu lặn ngụp cuối bảng giải Ngoại hạng. Dẫu vậy, 40.000 CĐV đã tới chật sân, bao gồm 6-7.000 CĐV Villa, tạo ra bầu không khí vô cùng phấn khích. Những bàn thắng của Noel Blake, Ian Handysides quá cố và Mick Ferguson mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.
Blackburn - Aston Villa: 2-1 (1998)
HLV John Gregory đưa đội nhì bảng Aston Villa tới Blackburn vài ngày sau Boxing Day 1998. Blackburn khi đó vừa sa thải HLV Roy Hodgson và chiêu mộ Brian Kidd, người đã có khởi đầu khá triển vọng. Kevin Gallacher và Tim Sherwood ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trong khi Riccardo Scimeca gỡ lại 1 bàn cho Villa.
Stoke City - Manchester United: 0-1 (2008)
Sân Britannia năm 2008 chứng kiến một màn trình diễn khó chịu nữa của Stoke trước các đối thủ lớn. M.U vừa trở về từ Nhật Bản với chức vô địch Club World Cup và có dấu hiệu chưa hồi phục sau chặng bay dài. Tỉ số là 0-0 cho tới tận 10 phút cuối. Nhưng khi có vẻ như M.U sẽ để tuột 1 điểm, Carlos Tevez ghi bàn mang về một chiến thắng rất quan trọng trên hành trình chinh phục danh hiệu Premier League thứ 18 của đội bóng áo đỏ.