
“Tội đồ” của Tottenham van xin sự tha thứ của NHM
Tottenham đã có sự khởi đầu ấn tượng trên sân Emirates khi sớm có bàn khai thông bế tắc ngay phút thứ 10 do công của Adebayor. Nhưng cũng chính tiền đạo người Togo đã tạo điều kiện cho đội bóng cũ có cuộc lội ngược dòng khi nhận thẻ đỏ sau pha triệt hạ tiền vệ Santi Cazorla của “Pháo thủ”.
Adebayor đã công khai nói lời xin lỗi nhằm làm nguội những “cái đầu nóng” của các fan Tottenham. “Tôi hiểu được việc mình bị truất quyền thi đấu đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Tôi chân thành xin lỗi đồng đội, BHL và toàn bộ CĐV Tottenham khi làm họ thất vọng”.

“Thực tế là tôi đã cố gắng giành bóng nhưng lại xoạc chân quá xa. Không ai có thể hiểu được cảm giác thất vọng của tôi khi phải rời sân quá sớm. Tôi chỉ muốn cống hiến để mang về chiến thắng cho Tottenham và nghĩ rằng viễn cảnh đó sắp đến, sau khi ghi bàn mở tỷ số. Nhưng chẳng nói trước được điều gì trong bóng đá, bạn có thể từ người hùng trở thành tội đồ chỉ trong một tích tắc”.
HLV Andre Villas-Boas của Tottenham tỏ ra rất thông cảm với Adebayor và khẳng định cậu học trò người Togo không có lý do gì phải xin lỗi. “Chiếc thẻ đó không thay đổi kết quả trận đấu. Tôi hiểu rằng bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ bị đuổi nếu rơi vào tình huống như vậy”, Villas-Boas chia sẻ.
“Đây là bóng đá. Những cuộc chạm trán như vậy xảy ra rất thường xuyên. Tôi không nghĩ Adebayor có ác ý. Chúng tôi luôn cẩn trọng với thái độ thi đấu của các cầu thủ. Trong trận đấu như ở derby London, bạn luôn muốn cầu thủ của mình mạnh mẽ và quả cảm. Cazorla quá nhanh. Cậu ấy đã đẩy bóng đi trước khi chân của Adebayor kịp xử lý”.