
Tam sư từ góc nhìn Carrick
>>
>>
Carrick thuộc “thế hệ vàng” của West Ham, với những cái tên như Ferdinand, Joe Cole, Lampard… Tài năng của Carrick là điều không còn phải nghi ngờ, song số phận sự nghiệp tại ĐTQG của anh thì lại khá trớ trêu. Bây giờ, dù đã 31 tuổi, đã thành danh nhưng số lần khoác áo đội tuyển của Carrick lại mới chỉ dừng ở con số 23. Nếu so sánh với 28 lần của Walcott, một tuyển thủ mới 23 tuổi, thành tích ở đội tuyển của Carrick quả thật khiến người ta phải bất ngờ.
Nhưng sự bất ngờ ấy lại có lý. Và đó chính là sự thật về ĐT Anh.
Kể từ năm đầu tiên Carrick khoác áo Tam sư (2001), 11 năm trôi qua và phải đến 80% quãng thời gian ấy, người Anh cứ đứng trước câu hỏi mâu thuẫn mang tên “Lampard-Gerrard”. Lampard và Gerrard thực ra là những cầu thủ chơi trùng vị trí, tài năng ngang ngửa. Người Anh, trong cả thập niên chần chừ vì tiếc không muốn bỏ bất kỳ ai trong số họ, cuối cùng phải hy sinh những tài năng khác mà Carrick rồi Barry hay Joe Cole chính là điển hình.
Bây giờ, Carrick đã 31 tuổi song người Anh vẫn mơ rằng anh sẽ là một phiên bản Pirlo của Tam sư. Đơn giản, họ nhận thấy cả Lampard lẫn Gerrard đều đã già mà ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, trong vai trò một người nhạc trưởng tấn công, Anh chưa giới thiệu được thêm tài năng nào xứng tầm.
Một điểm khác nữa tương đồng giữa hình ảnh Carrick và Tam sư chính là vận rủi. Tam sư luôn có vẻ không may mắn ở mỗi vận hội lớn. Còn Carrick, thứ ngăn cản anh có thành tích đội tuyển tốt hơn chính là chấn thương. “18 tháng hoặc 2 năm gì đó, tôi gần như không chơi bóng”, Carrick nói về năm 2011 của mình với vẻ chua chát. Nhưng nếu anh có lành lặn đi chăng nữa, quãng thời gian đó cũng chưa chắc là thời của anh. Bởi bài toán Lampard-Gerrard vẫn còn ám ảnh nước Anh ở thời điểm ấy.