Giống như nhiều năm trước, Arsenal vừa chia tay hai cầu thủ xuất sắc nhất của mình là Van Persie và Alexander Song. Bộ đôi này chuyển tới Man United và Barcelona, nối tiếp sau cuộc tháo chạy của những Cesc Fabregas, Gael Clichy và Samir Nasri ở kỳ chuyển nhượng Hè 2011.
Sagna thất vọng với đội bóng
Mới đây, hậu vệ Sagna đã thẳng thắn trả lời mọi câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với tạp chí uy tín của Pháp, L'Equipe.
"Mùa Hè vừa qua, ai cũng đoán rằng Robin van Persie sẽ ra đi. Nhưng tôi thực sự không thể hiểu nổi, tại sao đội bóng lại bán Alex Song một cách dễ dàng đến thế. Họ là 2 cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal mùa trước. Thế nên, dễ hiểu vì sao các CĐV đang lo lắng. Nhiều khi gặp tôi trên phố, họ vẫn hỏi tôi về việc đó. Và tôi cũng chẳng thể nào giải thích nổi", Sagna cho biết.
Hậu vệ 29 tuổi này còn 2 năm hợp đồng với Arsenal. Tuy nhiên, khi được hỏi việc BLĐ Arsenal đã đề cập tới chuyện gia hạn hợp đồng mới chưa thì Sagna cho biết là hai bên chưa hề đề cập đến vấn đề này.
Theo thông tin từ tờ Mirror, ngay sau khi biết được điều này, Arsene Wenger và BLĐ Arsenal đã tiến hành bàn bạc và thống nhất rằng cần phải sớm đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng với hậu vệ người Pháp. Được biết, đề nghị gia hạn này được Arsenal liệt vào danh sách “khẩn cấp” để giải quyết một cách nhanh nhất có thể.
Ngoài Sagna, Arsenal cũng lên kế hoạch giữ chân một cầu thủ khác còn 2 năm trong hợp đồng là Kieran Gibbs.
Quốc Trưởng (ibongdavn.com)