
7 năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Arsenal được đứng trên bục cao nhất. Họ đã vượt qua Man Utd trong loạt đá luân lưu ở chung kết FA Cup năm 2005 trên sân Millennium. Và Szczesny cho biết anh rất quyết tâm mang vinh quang trở lại với CLB Bắc London.
“Tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh mình sẽ chơi bóng cho một đội bóng khác khi vẫn chưa giúp Arsenal giành một danh hiệu nào đó. Đó là sự thiếu sót mà tôi không thể chấp nhận”, người gác đền đến từ Ba Lan phát biểu.
“Gần đây, một phóng viên từng hỏi tôi rằng liệu tôi có tham vọng khoác áo một đội bóng lớn hơn Arsenal hay không? Chúa ơi, đương nhiên là có rồi. Nhưng lúc về nhà tôi nhìn vào gương và tự nhủ: dù thế nào thì mình cũng phải giúp Arsenal thành công trước đã”.
“Đây là CLB đã giúp đào tạo và làm nên tên tuổi cho tôi. Tôi sẵn sàng làm tất cả để trả được công ơn này. Mùa sau, tôi và các đồng đội sẽ chứng tỏ cho tất cả thấy rằng Arsenal giờ đã trưởng thành và cứng rắn hơn nhiều. Mùa sau sẽ là thời điểm chúng tôi giải được cơn khát danh hiệu”.
Szczesny là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất của Arsenal mùa này. Anh đã chơi tổng cộng 43 trận cho CLB chủ sân Emirates và có 17 trận giữ trắng lưới. Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo The Gunners giúp Szczesny giành được vị trí chính thức tại ĐT Ba Lan.
Hè này tại EURO 2012, gần như chắc chắn Szczesny sẽ được HLV Franciszek Smuda chọn làm thủ môn số 1 của đội bóng mang biệt danh The White Eagles (những chú đại bàng trắng).
XEM THÊM:
Bongdaplus.vn